Hàng thủ 'phá hoại', đội bóng của Ronaldo thua 2 trận liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu ở vòng hai giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Al Nassr đã được trở lại sân nhà. Nhưng những sai lầm tai hại ở hàng thủ đã khiến họ trải qua trận thứ hai trắng tay liên tiếp.
Hàng thủ 'phá hoại', đội bóng của Ronaldo thua 2 trận liên tiếp ảnh 1

Talisca và Ronaldo bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của đối phương

Trận trước, Al Nassr không sử dụng Ronaldo bởi anh cần thời gian nghỉ ngơi sau hành trình dài hơi tại Cúp C1 Ả Rập. Đó là lý do khiến Al Nassr thua trước đối thủ khá mạnh Al Ettifaq. Nhưng lần này, khó có thể hình dung rằng một đội hình với đầy đủ ngôi sao, lại đá trên sân nhà, họ vẫn trắng tay trước Al Taawon, đội chới với ở nhóm trụ hạng mùa trước.

Diễn biến trên sân cho thấy Al Nassr làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong khi đó Al Taawon thi đấu rình rập, ưu tiên quân số ở phần sân nhà và chờ cơ hội ở những pha phản công hay pha bóng cố định. Một trong những tình huống như thế ở phút 20, họ đã ghi bàn sau khi Tawamba lao xuống, tận dụng sự hớ hênh của hàng phòng ngự Al Nassr để đánh đầu cận thành ghi bàn.

Nhận bàn thua chóng vánh, Al Nassr tấn công dồn dập. Nhưng điều họ còn thiếu là sự ăn ý giữa các vị trí. Đội bóng này chủ yếu nhồi bóng cho hai cầu thủ biết đột phá là Talisca và Mane. Có thể hai ngôi sao này tự xoay sở để tìm khoảng trống hai bên cánh, nhưng khi họ đột nhập vào trong, hoặc tạt vào cho Ronaldo thì đều bị những cái bóng áo đen chặn lại.

Hàng thủ 'phá hoại', đội bóng của Ronaldo thua 2 trận liên tiếp ảnh 2

Brozovic và các ngoại binh đã rất nỗ lực, nhưng không thể che đậy được hàng phòng ngự kém cỏi của Al Nassr

Trong thế trận bế tắc, tưởng như Al Nassr sẽ được cứu vãn với tình huống thổi phạt đền ở cuối hiệp 1. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, Ronaldo và đồng đội tạm rời sân trong sự ấm ức.

Tốc độ tấn công trong hiệp hai của Al Nassr được đẩy cao. Các pha đảo chỗ giữa Ronaldo, Mane hay Talisca giúp đội bóng này mở ra nhiều khoảng trống. Tiếc rằng, những đường chuyền cuối cùng của họ vẫn thiếu đi một chút chính xác.

Đến khi các cá nhân tự mình dứt điểm thì họ lại không thắng được thủ môn đối phương. Phút 50, Talisca đánh đầu ở cự li gần, nhưng thủ môn Al Taawon vẫn xuất sắc cản bóng. Không lâu sau đó, Brozovic tung cú cứa lòng khá hiểm, bóng vẫn không qua được đôi tay này.

Trận đấu càng về sau càng mang theo sự sốt ruột của các cầu thủ áo vàng. Họ tấn công miệt mài nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội liên tiếp. Trong những tình huống tưởng như dễ dàng nhất, họ cũng không thể ghi bàn.

Đến khi có được bàn thắng thì trọng tài lại phất cờ bảo việt vị. Đó là tình huống ở phút bù giờ thứ 4, khi Mane băng xuống, xử lý gọn gàng trước khi cứa lòng vào góc xa. Thủ môn Al Taawon bất lực, nhưng trợ lý trọng tài lại phất cờ việt vị. Và quay chậm cho thấy đây là quyết định đúng.

Những phút cuối cùng, hàng phòng ngự của đội chủ nhà lại biếu cho đối thủ một bàn thắng. Trong pha bóng tưởng như không có gì nguy hiểm, trung vệ của Al Nassr lại chuyền bóng cho đối thủ ngay trước vòng cấm. Không bỏ lỡ thời cơ, Bahusayn băng vào dứt điểm tung lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho các vị khách.

Trận đấu kết thúc, đội bóng của Ronaldo nhận 2 thất bại liên tiếp và Ronaldo tỏ rõ sự không hài lòng về hàng phòng ngự đội nhà. Thực sự, vẫn có một khoảng cách rất lớn giữa các cầu thủ từ châu Âu và dàn cầu thủ nội của đội bóng này. Và họ khó có thể đi xa nếu vẫn thể hiện như hiện tại.

MỚI - NÓNG