TP - Những ngày đầu dựng “Mái Ấm”, linh mục Francis Nguyễn Kim Phùng thường phải đưa các bà bầu đến các phòng khám để khám thai. Việc làm này khiến ông phải đối mặt với không ít lời thị phi, tố cáo, thậm chí là đánh ghen… Song phía sau là câu chuyện đẫm nước mắt giúp tái sinh hàng trăm đứa trẻ.
TPO - Sự xuất hiện của người đàn ông thu nhận hơn 20.000 xác thai nhi để chôn cất và cưu mang 250 bà mẹ đơn thân trong tập 15 “Người bí ẩn” lên sóng mới đây đã khiến nhiều khán giả không giấu nổi xúc động.
Tìm kiếm các thai nhi xấu số bị bỏ rơi trước cửa các bệnh viện, phòng khám sản phụ khoa, anh Minh cùng nhóm Bảo vệ sự sống thai nhi Việt đã đưa hơn 50.000 thai nhi về nơi an nghỉ.
Gần 7.000 hài nhi vô danh trên cao nguyên Lâm Đồng, với những câu chuyện cảm động giữa những người còn sống và những linh hồn trẻ thơ khiến những ai biết đến đều không khỏi chạnh lòng.
Hơn 4 năm nay, cha Tịch cùng với những người thiện nguyện đã đưa gần 7.500 xác hài nhi bị chối bỏ về với đất mẹ trong nghĩa trang rộng 200 m2 ở Biên Hòa.
TP - “Nguyên Linh” mở đầu bằng cảnh phim các em nhỏ chơi trước cửa nhà thờ trong tiếng cầu kinh vang vọng... Ít ai ngờ, trường đoạn nên thơ ấy chỉ như đòn bẩy, dẫn dắt người xem vào thế giới của những sinh linh không có cơ hội sống.
“Bố và mẹ thương và nhớ các con nhiều lắm! Mong hai thiên thần của mẹ hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của bố mẹ con yêu nhé! Hai anh em sẽ mãi mãi ở trong tim của bố mẹ”. Đó là một lời tâm sự trên diễn đàn nhomai.vn, một nghĩa trang online thu hút hàng vạn thành viên.
TPO - Khoảng 16h ngày 18/7, một công nhân của Công ty Môi trường đô thị phát hiện hài nhi trong thùng rác tại khu vực ngã tư Phạm Ngọc Thạch-Đào Duy Anh (Đống Đa, Hà Nội).