Hà Myo không hát xẩm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Hà Myo mang tên "Mùa hạ cuối" kể lại những năm tháng học sinh đầy kỷ niệm. Sau khoảng 3 tháng thực hiện dự án mang xẩm đến gần 40 trường THCS, THPT và đại học, nữ ca sĩ quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc vào mùa phượng hồng. 

Sau khoảng 3 tháng thực hiện dự án mang xẩm đến gần 40 trường THCS, THPT và đại học, ca sĩ Hà Myo quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc cho lứa tuổi học trò mang tên Mùa hạ cuối.

Nữ ca sĩ cho biết MV này là món quà tri ân đặc biệt, giúp các bạn học sinh sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ và đầy ý nghĩa. Giai điệu nhẹ nhàng, giọng hát trong trẻo và vui tươi của Hà Myo mở ra cả một trời kỷ niệm của những tháng ngày trên ghế nhà trường.

Hà Myo không hát xẩm ảnh 1Hà Myo không hát xẩm ảnh 2
MV được quay tại trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

MV giữ vẹn nguyên sự hồn nhiên và tươi sáng như những năm tháng học sinh, nhiều hình ảnh thân thương về tuổi nhất quỷ nhì ma.

Tác giả ca khúc là nhạc sĩ Đỗ Minh không muốn bài hát nhuốm màu buồn bã, chia ly. Bởi thế bài hát như một lời động viên, mang theo ước mơ, hy vọng của thế hệ trẻ về tương lai tươi sáng phía trước, đúng như thông điệp: "Mùa hạ cuối thời, thanh xuân này ta sẽ khắc ghi một đời".

Hà Myo không hát xẩm ảnh 3Hà Myo không hát xẩm ảnh 4
Hà Myo diện áo dài trắng như nữ sinh cấp 3.

"Mùa hạ cuối như cuốn nhật ký lưu lại những khoảnh khắc hồn nhiên tuổi học trò, trong sáng, ngây thơ và nhiệt huyết. Tôi muốn chia sẻ đến các bạn học sinh rằng hãy luôn trân trọng những giây phút còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy mang yếu tố hoài niệm về quá khứ nhưng hy vọng ca khúc vẫn mang tinh thần trẻ trung, nhiều năng lượng", Hà Myo nói.

Hà Myo không hát xẩm ảnh 5
Mùa hạ cuối do nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác.

MV được quay theo hình thức oneshot (chỉ sử dụng duy nhất một máy quay và quay duy nhất một lần, không cắt ghép), người xem theo chân Hà Myo trở về những năm tháng còn cắp sách tới trường, với nhiều khoảnh khắc tinh nghịch.

MỚI - NÓNG