> Cần Thơ : Bắt tên giết người, đốt xác phi tang
| Sau nhiều ngay gây án và lẩn trốn cuối cùng kẻ thủ ác cũng phải tra tay vào còng chịu sự chế tài của pháp luật. Ảnh chỉ mang tính minh họa. |
Đã ba ngày trôi qua (từ 21-8 đến 24-8-2005), kể từ khi cô chủ quán cà phê Thi Thi (tên là Nguyễn Thị Hồng, SN 1970, ngụ phường 5, quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tại ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương rời quán lúc 21 giờ đến nay vẫn không thấy về, các nhân viên quán điện về gia đình hỏi thăm nhưng vẫn không có tin tức gì về cô chủ. Điều này khiến gia đình cô càng thêm lo lắng bởi khi em trai là Nguyễn Cao Trí điện thì máy di động của Hồng có lúc đổ chuông nhưng không có người nghe, lúc thì người nghe xưng là “chị Hồng đây” nhưng giọng nói hơi khác.
Trong khi các nhân viên quán và gia đình đang rối bời về việc mất tích của Nguyễn Thị Hồng thì 17 giờ ngày 24-7, anh Nguyễn Gia Thống, công nhân lò gốm của bà Nguyễn Thị Sết (ở khu phố Đông Tư, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) phát hiện một xác chết bị thiêu cháy phía sau lò gốm bỏ hoang.
Thông tin được cấp báo về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh. Trung tá Phó phòng Nguyễn Hoàng Thao (hiện là Phó giám đốc công an tỉnh) lập tức chỉ đạo một tổ trinh sát và điều tra viên do thượng úy Hồ Văn Dũng - Đội phó Đội điều tra án xâm phạm sở hữu - trực tiếp chỉ huy khám nghiệm hiện trường.
Xác chết đã bị cháy hoàn toàn, chỉ còn xương sườn và xương hộp sọ. Tại điểm cháy còn sót lại một miếng vải màu hồng bằng nửa bàn tay bị cháy nham nhở.
Từ khám nghiệm hiện trường và việc trình báo của em trai chị Hồng, cơ quan điều tra nhận định khả năng xác chết cháy ấy có thể là Nguyễn Thị Hồng.
Các nhân viên quán cà phê Thi Thi cho biết: tối 21-7, chủ quán tổ chức ăn uống tại quán, có “Dũng điếm” - bạn trai mới quen của Hồng tham dự. Ăn uống xong, Hồng và Dũng rời quán trên chiếc xe Attila của Hồng, từ đó không thấy cô chủ trở về. Hồng sử dụng điện thoại di động đắt tiền, thường đeo dây chuyền và nhẫn bằng bạc. Cơ quan công an nhận định “Dũng điếm” liên quan đến vụ án và không loại trừ khả năng y đã sát hại chị Hồng để cướp xe và các tài sản khác.
Khẩn trương xác minh về “Dũng điếm”, thượng úy Nguyễn Minh Thân và trinh sát Nguyễn Văn Nhựt Em cùng các cộng sự xác định hắn chính là Lê Hoàng Dũng (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), có ba tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.
Địa bàn “Dũng điếm” thường sống lang bạt là huyện Thuận An. Trong thời gian cơ quan điều tra đang tiến hành truy xét thì “Dũng điếm” điện thoại cho Trí (em trai chị Hồng), nói chị đang đi chơi cùng Dũng, không tin thì nghe chị Hồng nói. Sau đó, một giọng nữ xưng là Hồng nói “chị đi Trung Quốc làm ăn với anh Dũng kiếm tiền về nuôi con, gia đình đừng trông”.
Từ đây, cơ quan điều tra khẳng định chính Dũng đã sát hại Nguyễn Thị Hồng và xác chết cháy trên là chị. Ngày 28-7, trung tá Nguyễn Hoàng Thao ký quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh truy nã Lê Hoàng Dũng.
Đêm 25-8, tổ trinh sát do đại úy Nguyễn Văn Võ - Đội trưởng đội truy nã Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương nhận được điện chỉ đạo của trung tá Hoàng Thao: “Đối tượng đang có mặt tại khu vực trung tâm tỉnh Hậu Giang”. Ngay trong đêm, đại úy Võ cùng các cộng sự rời Cần Thơ đi Hậu Giang.
Trưa 26-8, các anh phát hiện chiếc xe Attila biển số 52T3-4898 của chị Hồng tại tiệm cầm đồ “Tình Thương” ở chợ Năng Mao, huyện Vị Thủy, Hậu Giang. Theo chủ tiệm cầm đồ thì chiếc xe trên do người thanh niên tên Dũng đi cùng một phụ nữ đến cầm giá chín triệu đồng vào ngày 23-7.
Sau đó ba ngày, anh ta đến bán luôn xe giá mười hai triệu đồng, trong giấy bán xe ghi tên người bán là Lê Văn Dũng. Mặc dù người bán xe có chữ lót tên khác nhưng trinh sát khẳng định Lê Văn Dũng chính là Lê Hoàng Dũng, bởi qua mô tả nhân dạng về người bán xe của người chủ tiệm cầm đồ.
Ngày 7-9, được tin Lê Hoàng Dũng đang có mặt tại thành phố Cần Thơ, đại úy Võ cùng các trinh sát tức tốc bám theo. 11 giờ ngày 11-9, Lê Hoàng Dũng đến Bưu điện Cần Thơ để gặp một cô gái thì bị các trinh sát bắt giữ và áp giải Lê Hoàng Dũng - hung thủ giết người, đốt xác, cướp tài sản từ thành phố Cần Thơ về Bình Dương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truy bắt đối tượng sau hơn một tháng điều tra.
Tại cơ quan điều tra Dũng khai: Sau khi quen nhau được ba ngày, thấy Hồng có đeo nhiều vòng vàng, sử dụng điện thoại di động xịn và có xe máy Attila, Dũng nảy sinh ý định giết Hồng để chiếm đoạt. Khoảng 21 giờ ngày 21-7, sau khi ăn uống tại quán, Dũng rủ Hồng đi ăn súp cua ở chợ thị xã Thủ Dầu Một. Hồng dắt xe ra và cả hai cùng đi.
Trên đường về, đến ngã tư Nhà Đỏ (dốc Bầu Chuông), Dũng chỉ vào đường đất đỏ và bảo đi đường này khỏi gặp cảnh sát giao thông. Khi đến khu vực lò gốm bà Sết, Dũng bảo dừng lại để tâm sự. Lúc này Dũng giả bộ đi tiểu để tìm hung khí.
Thấy khúc cây, Dũng liền cầm lấy và bất ngờ đánh nhiều cái vào gáy Hồng làm cô bật ngã. Thấy Hồng đã chết, Dũng lột lấy dây chuyền, nhẫn rồi kéo xác cô vào lò gốm bỏ hoang, chất củi đốt. Khoảng nửa tiếng sau, Dũng lấy xe của Hồng bỏ trốn.
Tối 11-9-2005, đại úy Nguyễn Văn Võ - Đội trưởng đội truy nã Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương - cùng các cộng sự đã áp giải Lê Hoàng Dũng - hung thủ giết người, đốt xác, cướp tài sản từ thành phố Cần Thơ về Bình Dương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ truy bắt đối tượng sau hơn một tháng điều tra. Đây là vụ giết người đốt xác, cướp tài sản mà hung thủ đã cặp bồ và đưa nạn nhân đi chơi để sát hại.
Phạm Thanh
Theo Công an TP.HCM