Gia đình 5 người bị xe đâm chết: Chuyến đi định mệnh

Chiếc xe du lịch 7 chỗ chỉ còn là đống sắt vụn.
Chiếc xe du lịch 7 chỗ chỉ còn là đống sắt vụn.
TP - Từ Mỹ về Việt Nam được vài ngày, sáng sớm 31/5, ông Lý Văn Sành tổ chức chuyến đi chùa làm thiện nguyện cho người thân. Đoàn xe lăn bánh được 20 phút thì bị cú tông kinh hoàng của xe đầu kéo vào xe du lịch 7 chỗ đang dừng đèn đỏ cướp đi sinh mạng của 5 người trong gia đình.

Năm người trong gia đình tử nạn gồm ông Lý Văn Sành (SN 1949, quốc tịch Mỹ); chị Lý Thị Đăng Thanh (SN 1984, quốc tịch Mỹ, con gái ông Sành); anh Phạm Thanh Tùng (SN 1972, quốc tịch Mỹ, chồng chị Thanh); chị Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, con nuôi ông Sành) và bà Phạm Hồng Yến (SN 1970, con nuôi ông Sành).

Nỗi đau người ở lại

Ngồi thất thần trước nhà xác bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, TPHCM, bà Huỳnh Thị Cẩn (SN 1952, vợ ông Sành) lẩm bẩm một mình, bà vẫn chưa tin rằng chồng và bốn người con của mình đã vĩnh viễn ra đi sau cú tông kinh hoàng của xe đầu kéo lúc rạng sáng. Đưa cánh tay run rẩy lên gạt ngang dòng nước mắt, bà Cẩn nghẹn ngào: “Vừa đây thôi - cả gia đình còn cười nói vui vẻ mà... Lúc lên xe mấy bố con còn hào hứng với chuyến đi sau nhiều năm xa quê, giờ không còn ai nữa rồi...”.

Bà Cẩn cho biết, gia đình bà định cư ở Mỹ nhiều năm nay và luôn có mong muốn trở về thăm quê nhưng công việc bộn bề sắp xếp mãi mới có dịp cả gia đình cùng về Việt Nam vào dịp lễ Phật Đản. Nhân dịp này, bà bàn với chồng sắp xếp chuyến đi lễ chùa và từ thiện. Cả gia đình cùng những bà con nghèo thân thích ở huyện Bình Chánh, TPHCM cùng đi.

2h sáng 31/5, chiếc xe khách 45 chỗ đón đoàn rồi lăn bánh từ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, gần 1 tiếng sau, xe đến phường Tam Bình, quận Thủ Đức ghé đón gia đình bà. Chiếc xe khách có 45 chỗ đã chật kín người, chị Yến (nạn nhân tử vong, con nuôi bà Cẩn) lấy chiếc xe du lịch 7 chỗ của mình chở bố mẹ nuôi cùng anh em của mình đi chùa. Sắp xếp cho chồng con ngồi vào xe du lịch xong, bà Cẩn lên chiếc xe 45 chỗ ngồi chung với đoàn người nghèo. “Cứ ngỡ sau bao năm xa xứ, lần này về thăm quê gia đình sẽ có những kỉ niệm vui. Đâu ngờ cả chồng con tôi lại ra đi phũ phàng như thế”, bà Cẩn nghẹn giọng.

Đoàn xe lăn bánh từ phường Tam Bình, quận Thủ Đức đi huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lễ chùa và làm từ thiện. Trên xe 7 chỗ có anh trai ông Sành là ông Lý Văn Tám (SN 1943). Chị Lý Thị Đăng Thanh ngồi trên xe 45 chỗ. Xe 45 chỗ chạy trước, xe du lịch 7 chỗ chạy phía sau. Mới từ Mỹ về, không chịu nổi cái nóng của Sài Gòn và muốn ngồi gần chồng, chị Lý Thị Đăng Thanh đang trên xe 45 chỗ lại xuống xe nhờ ông Tám đổi chỗ. “Xe chưa kịp chạy thì cái Thanh qua nói ngồi xe lớn quá nóng và nói tôi chuyển lên xe lớn để nó ngồi với chồng. Ai ngờ lần đổi chỗ này là lần cuối tôi nói chuyện với nó, hai vợ chồng cùng ngồi trên chiếc xe định mệnh đó...”, ông Tám nói.

Hai chiếc xe lăn bánh được một lúc, đến ngã tư trước khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức thì dừng đèn đỏ. Chiếc xe 7 chỗ chở gia đình ông Sành dừng ngay sau xe khách. “Khi dừng đèn đỏ tôi ngước nhìn thấy chiếc xe chở bố con ông Sành vẫn dừng phía sau. Vừa quay đầu lên thì nghe tiếng động cực lớn, xe 45 chỗ bị đẩy vọt lên trước, mọi người hốt hoảng la hét. Quay đầu nhìn lần nữa thì chiếc xe 7 chỗ đã bẹp nát rồi”, ông Huỳnh Văn Tiếp (em rể ông Sành) kể.

Ông Tiếp kể thêm, khi đó, ông cùng những người trên xe khách hốt hoảng lao xuống với hi vọng cứu được người trên xe 7 chỗ. Nhưng khi chạy lại thì không thấy ai cử động được nữa, cạy mãi mới đưa được người ra ngoài đi cấp cứu nhưng không ai sống sót. Từ ngoài cổng bệnh viện, cụ bà chừng 80 tuổi được ba người dìu vào nhà xác, bà là mẹ đẻ của nạn nhân Phạm Hồng Yến. Thấy bà tuổi cao, nhân viên nhà xác không muốn cho bà vào nhìn cảnh tang thương nhưng bà vẫn đòi vào. Khi tấm vải trắng vừa được dỡ lên, cụ bà như gục xuống, những người đi chung cũng không cầm lòng được lao vào ôm lấy những thi thể đã lạnh khóc thét rồi ngất lịm.

Loay hoay trong nhà tìm giấy tờ, quần áo chuẩn bị mang vào trại giam cho bố, anh Võ Thanh Nhã (SN 1985, con trai tài xế xe đầu kéo) cho biết, chiếc đầu kéo gây tai nạn là do gia đình anh góp vốn mua để chạy hàng cho các cảng. Sáng nay là ngày nghỉ nên ông Răng chạy xe về bãi gần cảng Cát Lái nhưng đến khu chế xuất Linh Trung thì xảy ra tai nạn.

Gia đình 5 người bị xe đâm chết: Chuyến đi định mệnh ảnh 1

Bà Huỳnh Thị Cẩn thẫn thờ trước mất mát quá lớn.

Hạn đăng kiểm của xe gây tai nạn chỉ còn 1 ngày

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 3h40 sáng qua. Chiếc xe du lịch 7 chỗ chở gia đình ông Sành đang dừng đèn đỏ phía sau xe khách 45 chỗ cùng đoàn đi chùa tại ngã tư trước khu chế xuất Linh Trung 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Lúc này, chiếc xe đầu kéo mang biển số 51C-181.44 kéo theo rơ moóc biển số 51R-063.86 do tài xế Võ Văn Răng (SN 1967, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển chạy với tốc độ cao đổ dốc cầu vượt Linh Xuân lao đến.

Chiếc xe đầu kéo va chạm với xe tải khác rồi tiếp tục lao tới tông thẳng vào xe du lịch 7 chỗ chở gia đình ông Sành do chị Phạm Hồng Yến cầm lái. Chiếc xe du lịch bị đẩy lên va vào đuôi xe khách của đoàn đang dừng phía trước. Xe đầu kéo tiếp tục lao tới đè lên xe 7 chỗ. Tai nạn khiến 5 người trong gia đình ông Sành trên chiếc xe 7 chỗ tử nạn.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia được cử xuống hiện trường phối hợp giải quyết, khắc phục hậu quả tai nạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, Ủy ban ATGT TPHCM và quận Thủ Đức hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 8 triệu đồng.

Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện khẩn yêu cầu Trưởng ban ATGT TPHCM chỉ đạo Sở GTVT tổ chức kiểm tra toàn diện về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của Cty TNHH một thành viên du lịch vận tải Phú Tuấn (doanh nghiệp có xe đầu kéo gây tai nạn); Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự ATGT gây ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, tổ chức tổng kiểm tra toàn diện về sức khỏe của người lái xe đầu kéo chở container.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải TPHCM rà soát, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình các xe ô tô của doanh nghiệp vận tải nói trên và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có xe đầu kéo chở container.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có báo cáo nhanh gửi Bộ GTVT vào sáng 31/5 cho biết, chiếc xe đầu kéo gây tai nạn vào ngày cuối cùng của thời hạn đăng kiểm. Theo dữ liệu kiểm định, xe đầu kéo biển số 51C-181.44, nhãn hiệu International, năm sản xuất 1994 tại Mỹ. Chủ xe là Công ty TNHH MTV vận tải Thanh (tên khác với văn bản của Ủy ban ATGT TPHCM), có địa chỉ tại số 47/7, đường số 12, khu phố 2, Bình Chánh, TPHCM. Chiếc xe này kiểm định lần gần nhất vào ngày 2/3/2015 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5004V– TPHCM và có hạn kiểm định đến 1/6/2015.

Còn chiếc xe 7 chỗ 51A - 933.99, nhãn hiệu Toyota, năm sản xuất 2010 tại Mỹ. Xe kiểm định lần gần nhất vào ngày 3/10/2014 và có hạn kiểm định vào ngày 2/6/2016 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003V - TPHCM thực hiện.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.