Gã tinh quái tên Valentine

Gã tinh quái tên Valentine
TP - Cưỡi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thuốc lá rượu bia nhiều và làm đủ nghề kiếm tiền, nhưng học không tồi. Đó là vài nét phác họa chân dung của chàng trai mang cái tên rất đặc biệt Valentine – Lễ tình nhân.

Gặp Valentine tại quán cafe gần khu ký túc xá sinh viên nước ngoài ở Bách Khoa (Hà Nội) vào một chiều thứ bảy khi chàng trai vừa trải qua thời kỳ dưỡng thương sau vụ tai nạn xe máy bị sứt đầu, vỡ gối. Không còn mái tóc dài bồng bềnh, phong độ khiến nhiều bạn gái Việt Nam mê mẩn mỗi khi cậu xuất hiện trên truyền hình, nhưng, Valentine vẫn gây ấn tượng đặc biệt bởi khả năng tiếng Việt và phong cách khá lạ.

“Phỏng vấn ạ, giá của em là...”, Valentine mào đầu một cách thẳng thắn khi vừa xuất hiện cùng cậu em trai Michale (tên Việt là Mỹ Hải), sinh năm 1988. Valentine đặt điều kiện không đưa lên báo cậu là người Rumani mà chỉ viết là người ở phía Tây. Valentine lý giải cậu đang là giáo viên dạy tiếng Anh tại các trung tâm Anh ngữ ở Hà Nội nên nếu để lộ ra là người Rumani sẽ không có lợi.

Tại một diễn đàn trên mạng internet, nhiều bạn trẻ bày tỏ ngưỡng mộ Valentine sau khi được thầy dạy tiếng Anh. Nhiều người vẫn đinh ninh Valentine sinh ra tại Rumani, nhưng lớn lên ở Canada nên mới nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ vậy. Gặp chúng tôi, Valentine lắc đầu quầy quậy rằng thực ra cậu chưa bao giờ đến Canada mà cũng không có hai quốc tịch (Rumani và Canada) như các fan đồn đoán. 

Một cán bộ của Học viện Ngoại giao cho biết tên đầy đủ của chàng trai mang tên Lễ tình nhân là Valentine Constantine đang theo học năm cuối ngành chính trị học và cậu đúng là người Rumani, nhưng gây ấn tượng bởi khả năng nói tiếng Anh và tiếng Việt. Cũng theo cán bộ này, Valentine nghỉ học nhiều vì tai nạn xe máy nên có thể việc tốt nghiệp sẽ bị chậm lại. 

Gã tinh quái tên Valentine ảnh 1
Gã tinh quái dancing hết mình trong một buổi giao lưu tại Đài truyền hình Hà Nội.

Mưu sinh

Với khoản học bổng khoảng 1,8 triệu đồng/tháng, Valentine cho biết chưa đủ trang trải. Khi được hỏi liệu gia đình có phải chu cấp thêm không, Valentine tự tin khẳng định đang gửi tiền về nhà cho bố mẹ nhờ làm thêm tại Việt Nam.

Cha của Valentine đã về hưu, còn mẹ làm thủ thư trong Thư viện Quốc gia Rumani. Ngoài chị gái ở Tây Ban Nha, cả ba anh em trai nhà Valentine đều đang theo học tại Việt Nam. Anh cả vừa có bằng thạc sĩ và đang có kế hoạch học tiếp tại Việt Nam.

Theo Valentine, việc mưu sinh với người phương Tây ở Việt Nam cũng không quá khó khăn. Từng thủ vai giám đốc trong phim Những cánh hoa bay, Valentine khoe cậu đang đóng vai chính trong bộ phim của một đạo diễn trẻ ở Hà Nội kể về chuyện tình của một chàng trai người Úc với cô gái Việt Nam. “Cát-xê là 700.000 đồng/lần diễn chỉ trong một tiếng hay dài hơn”, Valentine tiết lộ.

Valentine bắt đầu nổi tiếng khi xuất hiện liên tục trong chương trình Chuyện phiếm tối thứ ba của Đài truyền hình Hà Nội với cách nói chuyện phóng túng, hóm hỉnh cùng vẻ bề ngoài lãng tử. Ngoài việc kiếm tiền từ các giờ dạy Anh ngữ buổi tối, suốt ba năm, Valentine làm quản lý cho quán bar tại phố Mã Mây, Hà Nội. Tuy nhiên, Valentine cho biết cậu vừa nghỉ làm ở quán bar với lý do đơn giản là “chán rồi”.

Công việc của Valentine tại quán bar đó bắt đầu từ 21 giờ hằng ngày, sau khi kết thúc giờ dạy tiếng Anh. Vất vả, nhưng bù lại thu nhập cũng khá. Valentine cho biết cậu được hưởng hoa hồng từ quán bar mỗi khi dẫn được khách mới đến quán, chủ yếu là Tây ba lô.

Không ít bạn muốn được Valentine kèm cặp riêng tiếng Anh. Valentine ra giá ít nhất 500.000 đồng/buổi và sẵn sàng cung cấp cả số điện thoại di động, địa chỉ email. Valentine là vậy, cái gì cũng qui ra thóc và thẳng thắn đến lạ.

Tình yêu mới quan trọng

Cái tên đặc biệt của Valentine khiến nhiều người nghĩ cậu sinh vào Ngày Lễ tình nhân 14-2, nhưng Valentine cho biết cậu sinh ngày 25-9-1985. Hỏi vì sao phải nói mình sinh năm 1979, Valentine cười hiền giải thích điều này có lợi cho công việc hơn.

Valentine giành được cảm tình đặc biệt của nhiều khán giả truyền hình từ những câu nói rất dễ thương và thường hay pha trò để gây cười.

Bất kì ai hỏi gì liên quan đến tình cảm của mình với Việt Nam, chàng trai Rumani ngay lập tức khẳng định: “Ở Việt Nam mãi mãi và chưa có ý định trở về nước”. Valentine còn nói: “Quốc tịch không quan trọng, tình yêu mới quan trọng”.

Nhiều bạn trẻ hoài nghi, Valentine lý giải: “Con người không khác nhau mà cuộc sống, văn hóa... là khác nhau. Nhưng khi mình yêu, mình yêu cái gì? Con người hay là văn hóa, hay cuộc sống của chúng ta? Con người chứ! Nên quốc tịch không quan trọng”.

Được nhiều bạn gái ở Việt Nam khen đẹp trai, Valentine nói: “Xinh, đẹp, xấu có nghĩa khác nhau với mọi người. Con trai không cần đẹp trai để thành công trong cuộc sống, chỉ cần thông minh và tự tin. Ngoại trừ những yếu tố được cho là linh tinh trên, Valentine tự tin kết luận: “Anh biết anh đẹp trai!”. Valentine có những tính từ miêu tả con gái rất đặc biệt như “ngon nè, ngọt nè và thơm nữa”.

Người hâm mộ: “Valentine ơi, anh sống ở Việt Nam lâu rồi, đừng tự biến mình thành một gã tinh quái chứ. Đừng đi xe máy kẹp ba trong phố cổ và không đội mũ bảo hiểm nữa, đừng giả bộ bla bla bla... Tôi không biết tiếng Việt khi gặp công an nữa...

Valentine: “Cảm ơn em, mà anh sẽ không bao giờ thay đổi. Không đội mũ bảo hiểm tại vì không cần, đi nhanh tại vì cần. Nói bla, bla, bla tôi không biết tiếng Việt để công an nhanh cho anh đi.

Nếu có thời gian thì nói bằng tiếng Việt, cho vui, công an vẫn cho đi, hehehe. Nói chung là anh sống như anh thích và muốn với một điều kiện: Không làm phiền ai”.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.