Ở tội danh “Vi phạm quyđịnh khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, lúc trước bị can Tường bị truy tố tại khoản 1 (có khung hình phạt từ 1-5 năm) thì nay bị truy tố tại khoản 3 (có khung hình phạt từ 7-15 năm).
TPO - Kết thúc điều tra bổ sung vụ Thẩm Mỹ Cát Tường, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vẫn tiếp tục đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường về tội: “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế” và tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”.
Dường như không tin nổi đó là sự thật, trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Hà vào máy để kiểm tra một lần nữa. Những thông số về kiểu gen của 2 mẫu giám định hiển thị trên màn hình đều trùng khớp một cách thần kỳ. Mắt Đại tá Hà nhòe đi vì xúc động.
TPO - Sáng 7/8, gia đình ông Lê Văn Viễn (bố đẻ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ bác sĩ Cát Tường vứt xác phi tang) làm lễ cầu siêu cho con gái tại nghĩa trang thôn Trung Quan, Gia Lâm, Hà Nội, cách bến đò Vân Đức không xa nơi tìm thấy xác nạn nhân sau 10 tháng tìm kiếm.
Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng cho biết, đã tìm thấy xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận thời gian qua.
TPO - Trong khi luật sư Phạm Hương Giang (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân cho rằng, hồ sơ vụ bác sĩ ném xác khách hàng thẩm mỹ còn nhiều tình tiết bị “bỏ qua”, thì người nhà nạn nhân "hoan nghênh tòa".
Vào ngày 14/4 tới, TAND thành phố Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Manh Tường tội “Vi phạm qui định về dịch vụ y tế khác”, “Xâm phạm thi thể”. Tuy nhiên trước phiên tòa, gia đình bị hại không đồng tình với tội danh truy tố bác sĩ Tường.
Nhận lời nhắn của vợ từ luật sư, bác sĩ Tường lặng đi một lúc, mặt biến sắc. Rồi ông ta cũng chuyển lời của mình đến vợ - không cần gửi đồ vào trại giam, sẽ cố gắng cải tạo tốt.
Gương mặt xanh xao, tâm lý hoang mang lo lắng, Nguyễn Mạnh Tường cho biết đã phải chịu ám ảnh, ân hận. Lần đầu được gặp luật sư của mình, ông ta không khỏi run rẩy.
Dự kiến, ngày 14/4 TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) ném xác nữ khách hàng xuống sông Hồng. Sau nửa năm, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.
Chỉ vì buột miệng gợi ý bác sỹ Tường không đem xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xuống sông, bảo vệ Khánh bị xác định là chủ mưu vụ án. Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng, tình tiết này chưa đủ thuyết phục.
Hiện lãnh đạo TAND TP Hà Nội đã chính thức phân công thẩm phán ngồi ghế chủ tọa phiên xét xử đối với vụ án “Thẩm mỹ viện Cát Tường”, đồng thời dự kiến thời gian mở tòa sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây.
Nguyễn Thị Hằng, vợ bác sĩ Tường, phủ nhận cáo buộc rằng bà có mặt từ đầu đến cuối trong quá trình phi tang xác nạn nhân. Bà nói: "Toàn là tin đồn đại bịa đặt hết".
Ngay từ thời điểm bắt giữ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, cơ quan chức năng cũng đã đưa một số người liên quan khác về trụ sở để hợp tác điều tra. Vai trò của từng đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hằng (vợ Tường) và bác sỹ Nguyễn Quang Thành cũng đã được làm rõ.
TP - Cáo trạng thể hiện, vợ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường đi cùng xe ô tô, biết chồng vứt xác nạn nhân Huyền xuống sông Hồng, chị này đã can ngăn nhưng không được. Hơn nữa, theo Bộ luật Hình sự, tội che giấu hoặc không tố giác tội phạm không áp dụng trong trường hợp này.
TPO - Nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh được xác định là kẻ chủ mưu vứt xác nạn nhân tại Thẩm mỹ viện Cát Tường. Một người thứ ba đi cùng xe bác sĩ Tường chính là vợ của ông này.
Theo cơ quan chức năng, nam nhân viên bảo vệ được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xác xuống sông Hồng phi tang.
TP - Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường) về tội danh “vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” và “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố bị can theo 2 tội danh “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh và “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt”.
Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, trong trường hợp không tìm thấy thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền trong vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường thì 'án đến đâu, xử lý đến đó'. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo báo cáo tổng kết tình hình tội phạm năm 2013 của Bộ Công an.
Những trò “lố” của các nhà ngoại cảm vẫn đang tiếp diễn khi một nhà ngoại cảm ở Quảng Ninh vừa phán “như đinh đóng cột” là xác chị được chôn trộm ở nghĩa trang Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).
Bà Bùi Thị Minh Hà, công chức Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và ông Nguyễn Phú Hiếu, công chức UBND phường Đồng Tâm cùng nhận kỷ luật khiển trách trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi “ném xác phi tang” chấn động dư luận cả nước.
Theo Tiến sĩ Vũ Văn Bằng (Viện Công nghệ nước và Môi trường), đến thời điểm hiện tại, các kết quả đo đạc, khảo sát bằng phương pháp dùng máy bức xạ địa từ cho thấy, có thể Nguyễn Mạnh Tường (Chủ Thẩm mỹ viện Cát Tường) không vứt xác nạn nhân trên bờ.
Cả ngày 6/12, nhóm nhà khoa học đã chuyển hướng tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú phố hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ở các vị trí nghi vấn trên các tuyến đường ở Hà Nội qua lời khai của các nghi can liên quan đến vụ án.
TPO – Sau gần 2 tháng xảy ra vụ án bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác nữ khách hàng, cơ quan chức năng vừa khởi tố kẻ lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 5s của nạn nhân.