Didier Deschamps: 'Chẳng có gì phải sợ người Đức'

Didier Deschamps: 'Chẳng có gì phải sợ người Đức'
HLV Didier Deschamp phủ nhận những thất bại của tuyển Pháp trước người Đức ở World Cup 1982 và 1986, đang tạo ra áp lực cho thầy trò ông trước thềm cuộc đọ sức với "Cỗ xe tăng" ở tứ kết hôm nay.

"Không, tại sao chúng tôi lại phải chịu áp lực. Quá khứ là quá khứ, hiện tại đội bóng đang chơi tốt và đã giành vé vào tứ kết. Chúng tôi phải cảm thấy hài lòng vì đã tiến xa thế này chứ. Trận đấu thứ sáu này, chúng tôi sẽ viết nên một chương mới trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội", HLV Didier Deschamp quả quyết.

+ Ông có cho rằng, đội tuyển Đức vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn không?

- Đức là một đội bóng có kinh nghiệm. Trong 3 giải đấu lớn gần nhất họ đều đi tới ít nhất là vòng bán kết. Hầu hết các trụ cột của họ tại 3 giải đấu ấy vẫn còn góp mặt. Trong khi đội tuyển Pháp của tôi có nhiều cầu thủ trẻ và ít kinh nghiệm hơn. Thú thực từ trước khi giải bắt đầu, chúng tôi đã coi Đức là một trong những ứng cử viên vô địch. Nhưng tôi cũng không sợ hãi họ, ĐT Pháp sẽ thi đấu đúng sức của mình, và chúng tôi có ra về hay không, hãy chờ đợi sau trận đấu.

+ Vậy còn những vấn đề của đội tuyển Đức là gì? Họ cũng đã bị nhiều chỉ trích sau trận thắng chật vật trước Algeria ở vòng 1-8, ông có xem tình huống đá phạt Mueller bị trượt chân không?

- Đúng là ĐT Đức đã không chơi hay trong hiệp 1 trận đấu với Algieria, nhưng chơi với một đối thủ phòng ngự chặt chẽ luôn khó khăn. Tôi vẫn đánh giá cao tính kỉ luật và chiến thuật của họ. Ví dụ như tình huống Mueller đá phạt hỏng, tôi nghĩ đó là một pha dàn xếp có chủ đích của họ. Việc người Đức cuối cùng đã chiến thắng cho thấy họ là một đối thủ mạnh và rất khó để đánh bại.

+ Vậy còn đội tuyển Pháp, chắc ông hài lòng với các cầu thủ của mình?

Đội bóng của tôi đã chơi tốt tại giải lần này. Tôi đặc biệt hài lòng về hàng phòng ngự, hơi đáng tiếc là Sakho đã bị chấn thương nhẹ, hy vọng cậu ấy kịp hồi phục. Tôi nghĩ không nhiều người đánh giá cao đội tuyển Pháp ở giải lần này, nhưng các cầu thủ trẻ trung của tôi đã chứng minh được khả năng của họ. Lúc này chúng tôi rất thoải mái tập trung cho trận tứ kết. Điều gì đến sẽ đến.

Didier Deschamps sau đó rời phòng họp báo với một nụ cười rất tươi. Rõ ràng ông không chịu nhiều áp lực, trước giải Pháp được coi là kẻ “ngoài lề” cuộc đua vô địch, khi họ phải chật vật vượt qua vòng loại (hút chết trong trận playoff với Ukraine khi thua 0-2 ở lượt đi và thắng 3-0 ở lượt về), sau đó lại tiếp tục mất ngôi sao sáng nhất Franck Ribery ngay trước thềm World Cup.

Nhưng bây giờ người Pháp đang đứng trước cơ hội lớn, trong 5 lần gần nhất vượt qua vòng bảng World Cup, có tới 4 lần Pháp vào ít nhất là bán kết.

Theo Vũ Tú

Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG