Có 23 kết quả :

25 năm FrieslandCampina Việt Nam và Công trình Đèn Đom Đóm thứ 25

25 năm FrieslandCampina Việt Nam và Công trình Đèn Đom Đóm thứ 25

Có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990, Tập đoàn FrieslandCampina đã đầu tư và phát triển cùng với Việt Nam qua các giai đoạn chuyển mình của nền kinh tế nước nhà. Hành trình 25 năm của Tập Đoàn không chỉ ghi dấu bằng những đóng góp về kinh tế mà còn chinh phục người tiêu dùng bằng các hoạt động xã hội nhiều ý nghĩa.
Đèn đom đóm và ngôi trường thứ 9 ở Gia Lai

Đèn đom đóm và ngôi trường thứ 9 ở Gia Lai

TP - Những ngày này, ngôi trường tiểu học Nguyễn Trãi, thuộc xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đang trong giai đoạn hối hả xây mới. Con đường dẫn vào trường hàng ngày vốn im ắng, nay nhộn nhịp xe cát, xi măng, gạch đá… ra vào để ngôi trường được hoàn thành sớm trong niềm háo hức được ngồi học trong ngôi trường đúng nghĩa của thầy trò trường Nguyễn Trãi.
Khởi công ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9

Khởi công ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9

TP - Ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 9 vừa chính thức được khởi công xây dựng gồm 2 tầng, 8 phòng học đạt chuẩn quốc gia, tại xã miền núi Iapiar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, với kinh phí trị giá gần 3,5 tỷ đồng trong đó, Công ty sữa Cô Gái Hà Lan tài trợ 2,5 tỷ đồng.
Sức lan tỏa của một chương trình khuyến học

Sức lan tỏa của một chương trình khuyến học

TP - “Em được ăn bữa cơm ngon nhất em từng được ăn…” lời tâm sự của em Nguyễn Thế Hiển, học sinh lớp 5A1 trường Tiểu học Lộc An C, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), một trong 5 học sinh nghèo vượt khó làm những khách mời tham dự buổi lễ công bố Ngôi trường Đèn Đom Đóm năm 2012 lặng đi vì xúc động.
Chung tay san sẻ yêu thương

Chung tay san sẻ yêu thương

TP - “Chương trình Đèn Đom Đóm quả thật đã làm em rất xúc động. Đó là nghị lực phi thường của các em nhỏ, thực sự không thể diễn tả bằng lời. Và những tấm lòng nhân ái của mọi người, đặc biệt là thầy cô và những người thực hiện chương trình. Cám ơn tất cả. Mỗi lần xem xong chương trình là một lần em được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng học tập, biết trân trọng những gì mình đang có. Năm mới em chúc cho chương trình ngày càng phát triển, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người và các tổ chức”.
Những lớp học trống trước hở sau

Chung tay xóa lớp học gió lùa

TP - Không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm ở vùng núi Xuân Lạc dường như bị xua tan đi bởi tiếng đánh vần ê a của những em học sinh phát ra từ những lớp học nhỏ chật chội. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi chương trình Đèn Đom Đóm đến thăm ngôi trường tiểu học Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn.
Lớp học xuyên nắng, xuyên gió

1.000 lần vượt dốc đến lớp

TP - Điểm trường trung tâm thì cách thành phố Thái Nguyên chỉ 40km nhưng phải mất hơn 2h đi bộ, vượt gần 10km qua những dãy núi, chúng tôi mới đến được điểm trường tiểu học Thượng Nung, thôn Lũng Cà, xã Thượng Nung (huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).
Tập thể Cô Gái Hà Lan tham gia xây trường Đèn Đom Đóm tại Kon Tum cho học sinh nghèo vùng khó

15 năm kiên định một hướng đi

TP - Câu chuyện 15 năm tham gia thị trường Việt Nam của Cô Gái Hà Lan đã chứng minh sự đúng đắn cho một hướng đi: đặt lợi ích cộng đồng song hành cùng lợi ích của doanh nghiệp.
Trong lớp học tranh tre nứa lá, cô trò vẫn miệt mài bài giảng

Chia hạnh phúc, cộng tương lai

TP - Mặc dù vẫn biết trường tiểu học Đồng Văn I, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An sẽ bị di dời trong thời gian không xa, khi công trình thủy điện Hủa Na đi vào hoạt động, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi xót xa thầm nghĩ, nếu chẳng may có một cơn bão, cơn lũ quét qua khi thầy trò đang dạy và học trong ngôi trường với những bức vách không vững, những mái che không chắc chắn này thì sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc đến nhường nào. Đây không phải là câu chuyện của mấy mươi năm trước hay của thời chiến tranh…
Hơn 30 tỷ đồng cho chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm

Hơn 30 tỷ đồng cho chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm

TP - Ngày 30-8, tại TPHCM diễn ra cuộc họp báo triển khai chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm năm học 2011-2012 do nhãn hàng Cô gái Hà Lan (Công ty FrieslandCampina Việt Nam) tổ chức. Sau 9 năm triển khai, chương trình này đã trao hơn 20.000 học bổng và xây 8 ngôi trường với tổng kinh phí hơn 30 tỷ đồng.
Ngôi trường mới giữa đại ngàn Trường Sơn

Ngôi trường mới giữa đại ngàn Trường Sơn

TP - Mất hơn nửa ngày đường chỉ để vượt qua vỏn vẹn 40 km những đoạn đường nguy hiểm, cuối cùng chúng tôi cũng đã có mặt ở Thượng Trạch để làm lễ khánh thành ngôi trường Đèn Đom Đóm thứ 7 cho các em học sinh nơi đây trước thềm năm học mới.
Thêm một ngôi trường Đèn Đom Đóm

Thêm một ngôi trường Đèn Đom Đóm

TPO - Từ ngày 22-7-2011 đến ngày 10-8-2011, tại trường tiểu học Văn Miếu 2, khu Thành Công, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, hơn 20 tình nguyện viên là sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng tại Phú Thọ và Hà Nội phối hợp cùng với thầy cô giáo, thanh niên và nhân dân địa phương đã thực hiện sửa chữa 3 phòng học cũ đã hư hỏng nặng và dựng mới 1 phòng học tạm cho trường Văn Miếu 2.
Thật hạnh phúc khi được quan tâm và chia sẻ trong ngày nhận học bổng Đèn Đom Đóm

Thương một giấc mơ tuổi thơ

TP - “Đất miền Trung không cằn cỗi tiếng chim/ Em cứ hồn nhiên ra sông gánh nước”. Hình ảnh quê nhà đã trở về trong ký ức của tôi bằng những câu thơ dịu dàng, nhưng thấp thoáng một chút bùi ngùi trong trí nhớ. Ở đó, ngôi trường làng thuở ấu thời đã lưu giữ lại nhiều hình ảnh khó quên.
Những đôi mắt trẻ thơ luôn ánh lên niềm hy vọng được đi học

Để ngày mai thành ánh nắng

TP - Có ba thứ thuộc về an sinh: Trường học - Bệnh viện và Chợ. Thiếu một trong ba thứ ấy thật khó gọi an sinh. Ở đây, trong khuôn khổ đôi dòng bộc bạch, tôi chỉ nói đến yếu tố thứ nhất.
Sau đợt bão lũ, Đèn Đom Đóm cùng các tình nguyên viên đã đến thăm trường tiểu học Hương Lộc, Hà Tĩnh

Về lại ngôi trường nơi rốn lũ

TP - Trong đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay tràn về miền Trung tháng 10 vừa qua, Hà Tĩnh là địa phương gánh chịu thiệt hại nặng nề. Tại vùng rốn lũ Hương Khê, mưa lũ đi qua để lại cảnh hoang tàn, xơ xác. Nhà cửa, tài sản người dân bị cuốn trôi, các ngôi trường vốn đã thiếu thốn nay càng hư hại nặng hơn bởi lũ chồng lên lũ.