Đệ nhất phu nhân Nhật Bản chê chồng

Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Nobuko Kan và Phu quân trong một cuộc bỏ phiếu
Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Nobuko Kan và Phu quân trong một cuộc bỏ phiếu
TP - Bà Nobuko Kan, Đệ nhất phu nhân Nhật Bản hiện nay, nói với các nhà báo ở Tokyo rằng, nếu được lựa chọn lại, bà sẽ không bao giờ cưới ông Naoto Kan làm chồng.
Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Nobuko Kan và Phu quân trong một cuộc bỏ phiếu
Đệ nhất phu nhân Nhật Bản Nobuko Kan và Phu quân trong một cuộc bỏ phiếu . Ảnh: asianewsnet.net

Bà nổi tiếng ở Nhật Bản là người ứng khẩu sắc sảo, mặc trang phục kimono rất thanh lịch, nhưng trong gia đình, Thủ tướng Naoto Kan gọi bà là nhân vật đối lập gai góc nhất đối với ông.

Tại một bữa ăn trưa với các nhà báo ở Tokyo, bà Nobuko Kan nói rằng, bà đang sống trong cuộc đời này chỉ một lần và kiếp sau nếu phải sống lại giống như thế thì chẳng thích thú gì. Theo bà, đáng lẽ bà đã có một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống bà đang có.

Thủ tướng Naoto Kan mới nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái nhưng uy tín của ông đã giảm sút. Những ngày này, ông đang cải tổ nội các nhằm tránh sự đe dọa từ phía phe đối lập làm tê liệt hoạt động của chính phủ.

Bà Nobuko cho biết, ở nhà bà giúp ông Naoto Kan bằng cách tạo ra những tình huống gai góc. Cũng vì điều này mà ông Naoto Kan có lần nói ông thà phải ra Quốc hội để trả lời chất vấn còn hơn là trả lời chất vấn ở nhà.

Bà Nobuko tiết lộ chuyện gia đình bà: “Có lần chồng tôi nói “Tôi rất ghét ra Quốc hội vì ở đó phải đối phó với quá nhiều lời chỉ trích. Nhưng thà chịu trận bị chỉ trích như vậy ở Quốc hội còn dễ chịu hơn là đấu tranh ở nhà với bà”. Bà Nabuko nói: “Nhờ vậy mà ông Kan mới rời nhà để ra Quốc hội và có lẽ đó là cách tôi có thể giúp đỡ ông ấy”.

Năm ngoái, bà Nobuko viết một cuốn sách nhan đề Điều gì sẽ giúp thay đổi Nhật Bản nếu bạn làm Thủ tướng. Trong cuốn sách này, bà ví chồng mình như một đầu bếp vô vọng, thiếu cả thẩm mỹ về thời trang lẫn kỹ năng lãnh đạo.

Trong cuốn sách của mình, bà Nobuko cho biết, sau khi ông nhà đắc cử chức thủ tướng Nhật Bản, ông bà dọn đến biệt thự công dành làm nơi ở cho thủ tướng. Khi đó, trong hành lý của hai người, bà chỉ mang mỗi đồ mặc mùa hè đề phòng trường hợp ông Naoto Kan nhanh chóng bị mất chức trước mùa đông.

Đ.P
Theo BBC, Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG