Đại sứ Pháp nói về tình yêu Hà Nội

TPO - “Hà Nội có vị trí đặc biệt trong lòng người Pháp. Người Pháp nào từng biết đến Hà Nội đều xao xuyến vì nét duyên dáng của thành phố này. Tôi cũng có cảm giác đó ngay từ lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 1989. Giờ đây, tôi yêu Hà Nội chẳng kém gì Paris” - Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier đã từng nói như vậy.

PV Tiền Phong trò chuyện cùng Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier và nghe ông lý giải về tình yêu Hà Nội.

"Tôi cảm nhận Hà Nội rất đặc biệt ở chỗ có hai đặc tính, một mặt rõ ràng là một thành phố Việt Nam cho nên nó mang tâm hồn Việt Nam, mang những đặc trưng rất Việt Nam, đó là điều hoàn toàn tự nhiên, không thể phủ nhận. Nhưng mặt khác, khi nhìn vào Hà Nội, tôi cũng cảm nhận được những nét rất Pháp ở trong đó.

Đại sứ Pháp nói về tình yêu Hà Nội ảnh 1

Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier mua cành đào đón Tết Bính Thân 2016 tại chợ Hoa Quảng An, Hà Nội. Ảnh : Zing

Nếu chúng ta nhìn vào quy hoạch đô thị ở trung tâm thành phố, những công trình, những biệt thự kiểu Pháp còn rất nhiều, đang hiện hữu khắp nơi thì sẽ cảm nhận được điều đó một cách khá rõ ràng. Với một đặc thù như vậy, Hà Nội có một nét hấp dẫn đặc biệt đối với người Pháp, bởi Hà Nội là một sự kết hợp giữa những đặc trưng của Việt Nam với những đặc trưng của Pháp. Đối với người Pháp chúng tôi, khi cảm nhận được những điều đó thì thấy rất lạ và hấp dẫn. Có thể nói quá trình lịch sử Hà Nội đã hình thành nên tính cách hai chiều đó của thành phố này.

“Hà Nội nên tổ chức một cuộc marathon 42 km với đường chạy đi qua các hồ của thành phố này. Đó là một sự kiện có thể làm tôn vinh vẻ đẹp đặc thù rất riêng có của Hà Nội. Có thể đặt tên là Cuộc Marathon qua các hồ Hà Nội” - Đại sứ Pháp Jean-Noël Poirier.
---------------

Quả thực, một khi đã yêu Hà Nội thì chúng ta bắt đầu để ý đến những nét chi tiết, cụ thể của thành phố này. Đặc biệt là khi có dịp đi dạo phố phường, chúng ta sẽ nhận thấy một mặt có những điều mang nét thuần Việt, 100% tính cách Việt Nam. Chẳng hạn như dù là thành phố nhưng khắp nơi chúng ta vẫn bắt gặp những cái cổng : cổng khu phố, cổng đình, cổng chùa, cổng nhà…, trên nhiều cái cổng vẫn còn nguyên chữ nôm hay chữ hán từ thời xưa. Điều này thể hiện rõ phong cách văn hóa làng của người Việt từ xa xưa. Hay những lối phố nhỏ mà trước đây nguyên sơ của nó chỉ là con đường đất dẫn vào khu dân cư, nhà cửa rất chật hẹp, ô tô không thể đi vào được. Đó là những gì mà Hà Nội mang đặc tính rất Việt Nam. Rõ ràng đây là một thành phố châu Á, một thành phố Việt Nam.

Ngược lại cũng ở chính trong thành phố này này, chúng ta lại nhận thấy rất nhiều dấu ấn của người Pháp để lại trong các công trình do người Pháp xây, và cả những dấu ấn của người Pháp trong các công trình của người Việt. Có nghĩa là những công trình đó của người Việt xây dựng nhưng người ta vẫn đưa vào đó những nét, những cách làm theo kiểu Pháp.

Ngay trong lối sống cũng vậy, người Hà Nội có những lối sống thuần Việt nhưng đồng thời cũng có những phong cách ảnh hưởng lối sống Pháp.  Ví như người Hà Nội có khiếu hài hước, cũng thích nói những câu chuyện về chính trị. Bên cạnh những nét thuần Việt, đương nhiên rồi vì đây là thủ đô của Việt Nam, vẫn phảng phất đâu đó phong cách Pháp. Chẳng hạn như không khí bên trong các quán cà phê, người Hà Nội thích đọc sách, ưa thích văn chương, hay những thói quen của người Hà Nội vừa uống tách cà phê vừa đọc báo vào buổi sáng. Những cái đó có nét gì rất gần gũi với phong cách sống của người Pháp.

Khi nói về sự hấp dẫn của Hà Nội thì tôi có thể nói hàng giờ được, nhưng mà chúng ta không có thời gian để tâm sự với nhau trong ngày hôm nay. Tôi muốn chốt lại một điều mà tôi rất tâm đắc, rằng Hà Nội là một thành phố có nhiều hồ rất đẹp. Đây là một điều rất quý với Hà Nội, bởi những cái hồ này là một thế mạnh về mặt sinh thái, khi có lũ lụt sẽ hạn chế được ảnh hưởng khá nhiều.

Hơn nữa có nhiều hồ, cảnh quan Hà Nội nên thơ hơn rất nhiều. Vì vậy, đây là một vốn quý mà người Hà Nội nên gìn giữ. Tôi cũng rất vui mừng nhận thấy, hiện có rất nhiều công trình cải tạo hồ ở Hà Nội theo hướng duy trì cảnh quan của hồ, và tôi nghĩ đây là một  hướng đi đúng đắn cần được phát huy thêm.

Thậm chí tôi có một ý tưởng đã từng chia sẻ với một số bạn bè rồi, đó là Hà Nội nên tổ chức một cuộc marathon 42 km với đường chạy đi qua các hồ của thành phố này. Đó là một sự kiện có thể làm tôn vinh vẻ đẹp đặc thù rất riêng có của Hà Nội. Có thể đặt tên là “Cuộc Marathon qua các hồ Hà Nội”.

Nếu còn thời gian tôi có thể nói với anh về ẩm thực, về người Hà Nội đẹp và duyên dáng như thế nào, nhưng thế thì mất nhiều thời gian quá (cười).

Sau khi nghe ông đại sứ Jean-Noël Poirier “thuyết minh” về Hà Nội, tôi tin ông có tình yêu với thành phố này một cách thực sự. Bởi chỉ những ai yêu Hà Nội mới có thể để ý một cách chi tiết và xác đáng đến như vậy. Được biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông Poirier đang nỗ lực xúc tiến một dự án hợp tác nhằm giúp Hà Nội kiểm soát chất lượng không khí trên địa bàn. Phải chăng đó cũng là cách ông thể hiện tình yêu của mình với thành phố này.

MỚI - NÓNG