Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’

TPO - Người cựu tù Lê Hồng Tư đã chia sẻ như vậy tại buổi giao lưu, ra mắt sách ảnh “Tử tù, cựu tù Côn Đảo – ngày trở lại” và “Biệt đội giữ bình yên đất lửa” của tác giả Nguyễn Á, ngày 27/7 ở Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM.

Kể lại những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, ông Tư cho biết đã cùng đồng đội trải qua bao nguy nan trước kẻ địch. Cũng như nhiều đồng đội, ông bị địch bắt và đày ra “địa ngục trần gian” Côn Đảo. Đến đây, những chiến sĩ cộng sản kiên trung như ông Tư tiếp tục hoạt động, tự tìm đường giải thoát bản thân khỏi chốn lao tù khắc nghiệt.

Lúc vượt ngục, ông Tư chứng kiến cảnh đồng đội bị địch bắt lại, tra tấn dã man và không tránh khỏi cái chết.

Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’ ảnh 1

Người tử tù năm xưa Lê Hồng Tư chia sẻ những tâm huyết của mình. Ảnh: Ngô Tùng.

Đấu tranh chính trị trực diện với địch, cựu tù Võ Ái Dân bị đày ra Côn Đảo hơn 10 năm trong số 14 năm lao tù. Giờ đây, ông khẳng định rất tự hào khi đã bỏ một thời thanh xuân, sinh mệnh để góp phần nhỏ bé xây dựng Côn Đảo trở thành “hòn đảo sáng trên Biển Đông hôm nay”.

Sau tất cả, tử tù Côn Đảo Lê Hồng Tư khẳng định chính cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975 đã giúp ông cùng các tù chính trị “sống lại”. “Từ đó, tôi nhớ lại công ơn cứu sống của đồng bào, nhân dân mình trước đó. Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống, cho nên từ đó về sau mình phải sống, phục vụ nhân dân”, ông Tư bộc bạch và cho biết khi có dịp trở lại Côn Đảo, ông đã phấn khởi khi thấy cuộc sống nơi đây đổi thay, phát triển.

Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’ ảnh 2

Cựu tù Côn Đảo Trần Thị Cúc.

Tham gia hoạt động và bị bắt trong đợt tấn công thứ hai chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đến năm 1969 bà Trần Thị Cúc bị địch đày ra Côn Đảo. Đối với nữ cựu tù này, những ngày sống trong “chuồng cọp” của kẻ thù là quãng thời gian bà vừa bị cắt đứt tình cảm thân thương của gia đình, vừa bị đày đọa, đánh đập, tra tấn.

“Thời gian này nhớ nhà, nhớ đồng đội, quê hương. Khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, chúng tôi có ước nguyện làm sao xây dựng Côn Đảo được giàu đẹp, đồng thời việc giao thông đi lại giữa đất liền với đảo được thuận tiện để Côn Đảo trở thành một hòn đảo sinh động, phát triển vững mạnh, trở thành một khu du lịch lịch sử của đất nước.

Ngày nay khi trở lại, chúng tôi thấy ước mơ của mình đã đạt được về nhiều mặt và từng bước được cải thiện, dù cần phải dựng xây hơn nữa. Đó là điều tôi rất vui mừng”, bà Cúc tâm sự.

Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’ ảnh 3

Thế hệ đi trước trao truyền, gửi gắm với bạn trẻ hôm nay.

Gửi gắm với thế hệ trẻ bây giờ, cựu tù Trần Thị Cúc cho rằng mỗi giai đoạn có những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, giai đoạn đấu tranh cách mạng, giải phóng đất nước khác với giai đoạn xây dựng đất nước. Do đó, ở thời đại ngày nay, bà Cúc mong người trẻ trước hết phải trau dồi kiến thức để góp sức xây dựng đất nước, đưa đất nước vươn cao đúng tầm. “Ngoài ra, phải có lòng tin, mong ước thực hiện lý tưởng của mình, đặt trọn niềm tin của mình đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cố gắng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành”, bà nói thêm.

Dặn dò thêm, cựu tù Lê Hồng Tư nói điều quan trọng là phải làm sao cho dân giàu nước mạnh, bởi khi dân giàu thì đời sống nhân dân được cải thiện, nước mạnh sẽ khiến kẻ thù không dám xâm lăng.

“Bây giờ mình phải mạnh bằng mọi phương pháp, thế hệ sau cố gắng để nước mình mạnh, dân mình giàu”, ông đặt kỳ vọng với các bạn trẻ có mặt tại buổi giao lưu.

Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’ ảnh 4

Cựu tù Võ Ái Dân (thứ hai từ phải qua) kể chuyện cùng những người đến xem triển lãm.

Cựu tù Côn Đảo: ‘Cuộc đời mình là do nhân dân cứu sống nên phải sống, phục vụ nhân dân’ ảnh 5

Tác giả Nguyễn Á chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu tù và bạn trẻ tại buổi ra mắt tác phẩm về những người tử tù, cựu tù Côn Đảo đúng dịp 27/7.

Tin liên quan