Cuộc truy sát 'đại gia' kinh hoàng trên sông Hậu

Cuộc truy sát 'đại gia' kinh hoàng trên sông Hậu
Sau loạt súng nổ đinh tai, tiếng ca nô rượt đuổi trong đêm, một đại gia bị bắn thương nặng còn người làm công tử vong. Suốt 4 năm, vụ truy sát trên sông Hậu vẫn nằm trong bí ẩn.

Cuộc truy sát 'đại gia' kinh hoàng trên sông Hậu

Cù lao Tân Lộc thuộc địa phận xã Long Châu, huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đoạn sông Hậu chảy qua mấy năm gần đây bỗng trở nên nổi tiếng vì có nhiều gia đình phất lên nhanh chóng nhờ nghề nuôi cá basa bè. Nhiều không chỉ xây nhà tiền tỷ mà sắm cả ôtô đắt tiền và ca nô để làm phương tiện lưu thông trên bờ, dưới nước.

23h ngày 29-2-2008, người dân xóm cù lao bỗng nghe tiếng ca nô nổ giòn, xé nước lao đi trong đêm vắng. Rồi bất ngờ có một loạt tiếng súng nổ như xé rách màn đêm…

15 phút sau, công nhân làm việc trên một chiếc sà lan cạp cát neo đậu gần đó phát hiện trên boong người đàn ông bị trúng đạn, thân thể đầm đìa máu bám mạn trèo lên. Anh này bị bắn thủng bụng, tay ôm vết thương, thều thào nhờ giúp đỡ và gắng gượng đọc số điện thoại của người thân.

Nửa tiếng sau, gia đình nạn nhân đến đưa người thân đi cấp cứu. Theo trung tá Đoàn Quốc Trí (Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện Thốt Nốt), bị hại là anh Nguyễn Nhựt Trường (35 tuổi, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). Trong vụ án này ngoài anh Trường còn ông Phan Văn Hùng, (56 tuổi), người lái ca nô, cũng bị bắn rơi xuống sông.

Trên chiếc ca nô chở anh Trường và ông Hùng, 2 ghế có nhiều vết máu, bên hông nơi người lái ngồi có một dấu đạn xuyên qua. Cảnh sát thu được một đầu đạn súng AR15, xuất xứ từ Campuchia. Mấy ngày sau xác ông Hùng được tìm thấy, còn anh Trường đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Chị Tuyết Hạnh, vợ anh Trường, cho biết đêm hôm xảy ra vụ việc, người chồng báo sẽ xuống Thốt Nốt thăm chị gái. Anh này xuất phát từ lúc 21h, đoạn đường từ nơi đi tới chỗ người chị gái mất khoảng 30 phút. Nhưng đến 23h ca nô chở anh này mới đến khúc sông nơi xảy ra truy sát.

Cũng theo lời người vợ này, khi tới hiện trường, chồng chị vẫn còn tỉnh táo và qua giọng nói thều thào, đầy cố gắng, anh Trường bảo khi ca nô tới đoạn cù lao Tân Lộc thì phát hiện có một chiếc khác đuổi theo rất nhanh. Khi tới nơi, người trên ca nô ấy đã dùng súng bắn vào anh Trường làm anh văng xuống sông...

Cảnh sát nhận định, nhóm sát thủ có ít nhất 3 người, thông thuộc ngõ ngách trên sông Hậu. Chúng có một người là trợ thủ cảnh giới, còn hung thủ đúng là tay súng chuyên nghiệp.

Có ý kiến cho rằng đây là vụ cướp do nạn nhân giàu có, thành đạt trong kinh doanh. Anh Trường vẫn đi về trên đoạn sông này bằng ca nô nên bọn chúng nắm được quy luật và ra tay. Tuy nhiên, người thân cho biết, tài sản anh mang theo người hôm đó có nhẫn kim cương vẫn còn nguyên.

Theo cảnh sát, xâu chuỗi lời khai của anh Trường và các nhân chứng cho thấy diễn biến của vụ án phức tạp, nhiều mâu thuẫn. Bà Trần Thị Nâu, vợ ông Hùng, cũng là người giúp việc cho gia đình anh Trường hơn 20 năm kể rằng, khoảng 20h30 vợ chồng bà đang ăn cơm bỗng chuông điện thoại di động của ông Hùng reo lên. Ông Hùng bấm máy nghe và vội đứng lên lấy chiếc áo sơ mi khoác vào người. Bà Nâu chưa kịp hỏi thì ông cho biết là anh Trường gọi ra bờ sông chờ ca nô tới để đi công việc.

Anh Trường khai cùng ông Hùng vừa chạy ca nô được một đoạn thì phát hiện có 3 người đuổi theo. Linh tính báo có chuyện chẳng lành anh Trường vội tấp ca nô vào cù lao Tân Lộc ven sông Hậu đoạn thuộc ấp Long Châu, xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ để lánh mặt.

Khoảng 2 giờ sau, tưởng nhóm người truy đuổi không còn, anh Trường cho ca nô rời nơi ẩn nấp tiếp tục cuộc hành trình về hướng Đồng Tháp để thăm người chị ruột thì bất ngờ chiếc ca nô ấy xuất hiện và đuổi theo, tông thẳng vào ca nô anh Trường từ phía sau. May mắn anh nhanh tay lái ca nô né được.

Anh Trường tiếp tục phóng ca nô tẩu thoát thì bị bọn chúng đuổi theo bắn trọng thương rơi xuống sông. Tuy vết thương khá nặng ở bụng nhưng anh vẫn cố bơi ngửa xuôi theo dòng nước. Nhờ còn tỉnh táo anh Trường tìm được đến chiếc sà lan đang neo đậu trên đoạn sông gần đấy, cố gắng sức leo lên và xin được cứu giúp.

Một ngư dân làm nghề đóng đáy có đặt đáy cá trên đoạn sông cho biết thêm, lúc 23h đêm đó ông nghe có tiếng ca nô rượt đuổi nhau, 3 người trên chiếc ca nô truy đuổi ca nô của anh Trường là đàn ông, có một người ăn mặc trang phục như đàn ông Campuchia và cầm súng bắn vào ca nô của anh Trường. Khi hai nạn nhân (anh Trường và ông Hùng) rơi xuống sông, ca nô của chúng còn quần đảo nhiều vòng, một lúc sau mới bỏ chạy về hướng Đồng Tháp.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện 2 chiếc ca nô nghi vấn liên quan đến vụ án loại 90V và 120V cất giấu ở một địa điểm gần biên giới Việt Nam - Campuchia...

Anh Trường là người kinh doanh thành đạt và có tiếng tăm trong giới kinh doanh xăng dầu ở địa phương. Cha mẹ anh cũng kinh doanh và thuộc hàng “đại gia” ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang. Vợ anh Trường cũng kinh doanh, thuộc diện giàu có với kho gạo và cây xăng lớn.

Theo nhà chức trách, một tình tiết đáng lưu ý là trước đây, tại xăng này từng xảy ra 2 vụ cháy mà không rõ nguyên nhân. Điểm lưu ý khác là dù sức khỏe đã hồi phục nhưng anh Trường có vẻ như không muốn hợp tác với cơ quan điều tra để tìm ra sự thật của vụ án. Anh khai báo tiền hậu bất nhất khiến việc xác minh mất khá nhiều thời gian rất khó trong việc xác định hướng điều tra. Đặc biệt, anh khai lúc bị bắn trong người có 350 lượng vàng 24K và đã bị hung thủ lấy mất. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác minh thì trong thời điểm đó không tiệm vàng nào bán ra số lượng lớn như thế...

Đã hơn 4 năm, cuộc truy sát kinh hoàng trên sông Hậu vẫn là vụ án “mờ”.

Theo Cảnh sát toàn cầu

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG