Cuộc thi 'Dám ước mơ': Ngọn lửa của những tâm hồn dũng cảm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc thi “Dám ước mơ” (Dare to D ream) do báo Hoa Học Trò và Tập đoàn SCG tổ chức đã trở thành nơi các bạn trẻ chia sẻ về những hoài bão và hành trình vượt mọi thử thách để giành lấy ước mơ của chính mình.

Ước mơ nào cũng xứng đáng được trân trọng

Sau một tháng khởi động, cuộc thi “Dám ước mơ” (Dare to Dream) đã nhận về 241 bài dự thi đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mỗi bài dự thi là một câu chuyện và trải nghiệm riêng biệt, nhưng đều thể hiện khát khao chinh phục ước mơ và hướng tới một tương lai tươi sáng của các thí sinh.

Gây ấn tượng với bài dự thi Video chỉn chu cùng các nét vẽ tay, bạn Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Hà Nội) đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Quỳnh đưa khán giả trở về tuổi thơ với câu chuyện năm 13 tuổi: là học sinh xuất sắc nhiều năm liền, nhưng không may bị tai nạn giao thông và tạm thời không đi lại được trong một thời gian.

Lúc ấy, Quỳnh đã suy ngẫm và đặt ra câu hỏi: “Mình học giỏi để làm gì?” - Băn khoăn ấy đi theo Quỳnh suốt cả thời gian nằm viện và chỉ biến mất khi cậu bé nằm cùng phòng nhờ Quỳnh đọc cho cậu bé ấy nghe một cuốn sách tiếng Anh vì “Em làm gì được học tiếng Anh ở trường”. Giây phút ấy, Quỳnh nhận ra những kiến thức mình may mắn được học không chỉ có ích cho bản thân mà còn có thể giúp cuộc sống của những người xung quanh mình tốt hơn thông qua kiến thức của mình.

Cuộc thi 'Dám ước mơ': Ngọn lửa của những tâm hồn dũng cảm ảnh 1
Ảnh cắt từ clip của Thúy Quỳnh

Khác với Quỳnh, bài dự thi Viết/Video đạt giải Nhì của bạn Dương Thị Út Giàu (Đồng Tháp) kể về ước mơ trở thành một cô giáo và mong muốn cho đi những điều tử tế. Lớn lên trong một gia đình nông dân, Giàu luôn có suy nghĩ sẽ nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Nhưng nhờ nỗ lực, bạn đã vượt qua khó khăn của gia đình và hiện đang bước tiếp hành trình của mình tại bậc cao học. Ngoài ra, với câu chuyện đứng về phía một người bạn bị bắt nạt hồi cấp Hai, Giàu đã thể hiện khao khát được lan toả những điều tử tế đến mọi người thông qua ngòi bút và công việc “gõ đầu trẻ”.

Cuộc thi 'Dám ước mơ': Ngọn lửa của những tâm hồn dũng cảm ảnh 2

Ảnh cắt từ clip của Út Giàu

Đạt giải Ba của cuộc thi, bài dự thi Viết của bạn Nguyễn Thị Cúc (TP.HCM) đã lấy đi nước mắt của Ban giám khảo về hành trình vượt qua bệnh tật để đến với tri thức. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Bình Thuận, lại mắc bệnh mù bẩm sinh, từ nhỏ Cúc đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hoà nhập với bạn bè. Dù vậy, với tinh thần hiếu học cùng tình yêu thương của gia đình đã đưa Cúc đến Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Ánh Sáng (Lagi) ở Bình Thuận nơi bạn được tiếp cận với hệ thống chữ Braille. Hiện tại, Cúc đang là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM với mong muốn giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình.

Cuộc thi 'Dám ước mơ': Ngọn lửa của những tâm hồn dũng cảm ảnh 3
Thí sinh Nguyễn Thị Cúc

Còn có rất nhiều ước mơ tuy đơn giản nhưng không hề nhỏ bé đã được gửi gắm vào hòm thư của cuộc thi “Dám ước mơ”. Bà Bùi Lan Phương, Phó Trưởng ban Hoa Học Trò – Ban giám khảo cuộc thi, cho biết chị rất ấn tượng với bản lĩnh của thế hệ trẻ ngày nay: “Mỗi bài dự thi không chỉ là một bài văn mà còn là câu chuyện thật từ chính trải nghiệm của các bạn. Có những ước mơ nghe qua thì rất đơn giản nhưng hành trình các bạn vươn đến những khát khao ấy lại rất xúc động, cho thấy sự dũng cảm và nỗ lực không ngừng nghỉ của các thí sinh”.

Bà Lưu Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quản lý Thương hiệu và Quan hệ Đối ngoại (SCG Việt Nam), cũng là giám khảo của cuộc thi đã chia sẻ: “Với triết lý của tập đoàn là luôn tin tưởng vào giá trị của từng cá nhân, SCG luôn ủng hộ việc các bạn trẻ theo đuổi ước mơ, phát triển bản thân bằng con đường học vấn. Thông qua cuộc thi, chị nhận thấy được rất nhiều bạn trẻ không ngại hoàn cảnh khó khăn, cố gắng và nỗ lực mỗi ngày để chạm được đến ước mơ của mình. Vì vậy, SCG đã chọn ra được 2 giải đặc biệt là 2 cơ hội vào vòng phỏng vấn của học bổng SCG Sharing the Dream nhằm tiếp thêm động lực giúp các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình”.

Vòng nguyệt quế cho những chiến binh dũng cảm

Sau một tháng, hành trình “Dám ước mơ” (Dare to Dream) của các thí sinh đã khép lại. Xin chúc mừng những thí sinh đã xuất sắc đạt giải thưởng của cuộc thi:

Cuộc thi 'Dám ước mơ': Ngọn lửa của những tâm hồn dũng cảm ảnh 4

- Giải Nhất: 5 triệu đồng + kỷ niệm chương + giấy khen từ BTC. Giải thưởng thuộc về thí sinh: Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (Hà Nội) - Bài thi Video.

- Giải Nhì: 3 triệu đồng + kỷ niệm chương + giấy khen từ BTC. Giải thưởng thuộc về thí sinh: Dương Thị Út Giàu (Đồng Tháp) - Bài thi Viết/Video.

- Giải Ba: 2 triệu đồng + kỷ niệm chương + giấy khen từ BTC. Giải thưởng thuộc về thí sinh: Nguyễn Thị Cúc (TP.HCM) - Bài thi Viết.

- Giải Khuyến khích: Mỗi giải 1 triệu đồng + kỷ niệm chương + giấy khen từ BTC. Giải thưởng thuộc về các thí sinh:

  1. Nguyễn Trần Thanh Trúc (Bình Định) - Bài thi Viết
  2. Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Đồng Nai) - Bài thi Vẽ
  3. Nguyễn Hoàng Thi Thơ (Hà Nội) - Bài thi Viết
  4. Đỗ Thị Ngọc Anh (TP.HCM) - Bài thi Viết
  5. Nguyễn Vũ Khánh Linh (TP.HCM) - Bài thi Vẽ

- Giải đặc biệt: Hai bạn sẽ có cơ hội vào vòng phỏng vấn học bổng SCG Sharing The Dream (học bổng trị giá 60 triệu đồng cho 4 năm Đại học). Dự kiến vòng phỏng vấn diễn ra khoảng giữa tháng 11/2021. Giải thưởng thuộc về các thí sinh:

● Võ Sử Huỳnh Anh - Bài thi Viết

● Trần Thanh Thục - Bài thi Viết

- Giải Tiềm năng dành cho học sinh cấp Ba: Mỗi giải là một mã Code dùng cho ứng dụng gia sư trực tuyến Asknow miễn phí với 300 câu hỏi trong vòng 6 tháng. Giải thưởng thuộc về các thí sinh:

  1. Bùi Nguyễn Nhật Khanh - Bài thi Viết
  2. Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Bài thi Vẽ
  3. Nguyễn Thạch Thiên Phúc - Bài thi Viết
  4. Huỳnh Nguyễn Phương Quỳnh - Bài thi Viết
  5. Nguyễn Trần Hoài Thương - Bài thi Viết
  6. Huỳnh Thị Tuyết Ngân - Bài thi Viết
  7. Nguyễn Thanh Huy - Bài thi Vẽ
  8. Nguyễn Thị Thùy Dương - Bài thi Viết
  9. Bùi Minh Ngọc - Bài thi Viết
  10. Nguyễn Phan Bảo Uyên - Bài thi Video
MỚI - NÓNG