Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/6, tin từ Đội Công binh số 1 của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ Abyei (UNISFA) cho biết, thê đội 2 của đội gồm 156 quân nhân đã tới phái bộ an toàn, sau chặng đường hành quân hơn 10 nghìn km qua 6 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 1

Một tổ thuộc thê đội 2 của Đội Công binh số 1 Việt Nam về đến sân bay dã chiến của Phái bộ UNISFA

Theo đó, vào lúc 14 giờ (giờ địa phương) ngày 15/6, chuyến trực thăng thứ 9 đã đưa những thành viên cuối cùng thuộc thê đội 2 của Đội Công binh số 1 từ Kadougli (Sudan) về đến sân bay dã chiến của Phái bộ Abyei (UNISFA), kết thúc 4 ngày đêm hành quân của 156 cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 1 tham gia sứ mệnh GGHB LHQ.

Đây là một cuộc hành quân lớn nhất, với quãng đường hành quân dài nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 6 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 10 nghìn km. Quá trình hành quân, đội hình phải di chuyển bằng cả đường bộ và đường hàng không. Đội hình hành quân liên tục thay đổi do khả năng vận chuyển của từng loại phương tiện.

Khi di chuyển bằng đường hàng không, Đội Công binh số 1 đã đi trên 3 loại máy bay: Ngày 12/6, từ sân bay quốc tế Nội Bài đến Entebbe (Uganda) toàn đội và hành lý di chuyển bằng chuyên cơ thương mại của hãng hàng không Ethiopian Airlines, quá cảnh tại New Delhi (Ấn Độ) và Addis Ababa (Ethiopian).

Sau đó di chuyển đến Entebbe (Uganda), tại đây toàn đội đã lưu trú để làm thẻ ID của LHQ, nhận thêm vật chất hậu cần và làm các thủ tục hành chính cho hai chặng đường tiếp theo.

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 2

Đội Công binh số 1 hành quân tới Entebbe (Uganda)

Tại Entebbe (Uganda), toàn đội được Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Tư lệnh Phái bộ UNISFA tới thăm, gặp gỡ, động viên, thể hiện sự quan tâm của chỉ huy phái bộ cũng như những tình cảm đặc biệt với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó, sáng 14/6, toàn đội chia thành 3 bộ phận để hành quân trên 3 chuyến máy bay cánh cứng từ Entebbe (Uganda) đến Kadougli (Sudan). Khi tới Kadougli (Sudan), do thời tiết tại Abyei mưa giông rất to nên toàn đội phải nghỉ lại ở Kadougli một đêm.

Sáng 15/6, toàn đội hình tiếp tục hành quân bằng máy bay trực thăng của LHQ, gồm 9 chuyến bay, kết thúc cuộc hành quân lịch sử và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 3
Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr - Tư lệnh Phái bộ UNISFA tới thăm, động viên thê đội 2 tại Uganda
Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 4

Ảnh: PV

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 5

Sắp xếp hành lý lên xe ra sân bay để đến Kadougli

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 6

Lên xe ra sân bay để đến Kadougli

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 7

Phút thư giãn ngắn ngủi trên đường hành quân

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 8

Tiếp tục hành quân bằng máy bay trực thăng của LHQ

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 9

Những thành viên cuối cùng của đội công binh kết thúc hành trình cơ động bằng đường hàng không

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 10
Đại tá Mạc Đức Trọng (Chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tại Phái bộ Abyei, Đội trưởng Đội Công binh số 1) cùng đoàn tiền trạm đón thê đội 2 tại sân bay dã chiến của Phái bộ UNISFA
Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 11

Ảnh: PV

Cuộc hành quân hơn 10 nghìn km của người lính mũ nồi xanh Việt Nam ảnh 12
Quá trình hành quân, toàn đội đã chấp hành nghiêm kỷ luật trong quá trình hành quân, giữ vững tư thế, lễ tiết tác phong quân nhân, hình ảnh Bộ đội Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ, đi đến đâu cũng được người dân các nước chào đón nồng nhiệt.
MỚI - NÓNG