Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1

TPO - Theo ghi nhận của phóng viên,sáng 8/8 (tức ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch), Thành phố Hà Nội tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội. Tại các cổng đền, chùa không còn cảnh người dân đứng trước cổng đền, chùa vái vọng hay đặt lễ.
Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 1

Chùa Quán Sứ vắng bóng người qua lại.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 2

Di tích đền Quán Thánh những ngày mùng 1 hay rằm có rất nhiều người dân tới đặt lễ, dâng hương. Tuy nhiên, sau lệnh giãn cách thứ 2, không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh đền, cũng không còn thấy cảnh người dân đứng từ xa vái vọng nữa.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 3

Di tích đền Quán Thánh đã đóng cửa từ ngày 3/5.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 4

Trước đây vào những ngày này, rất đông người dân ra chùa thả cá, ốc làm lễ phóng sinh tại chùa Trấn Quốc.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 5

Khu vực Phủ Tây Hồ, đây vẫn được coi là nơi tập trung đi lễ đông đúc nhất vào các dịp mùng 1 hay rằm, nay "đóng cửa cài then" để chống dịch.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 6

Kể cả Phủ Tây Hồ đã đóng cửa trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vẫn có nhiều người dân đến vái vọng, cúng lễ ngoài cổng phủ vào những ngày mùng một hay ngày rằm hàng tháng.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 7

Các hàng quán xung quanh Phủ cũng đành phủ bạt, đóng cửa thực hiện nghiêm theo chỉ đạo. Anh Hưng một chủ quán bán đồ ăn khu vực phủ Tây Hồ chia sẻ: "Năm nay vắng chưa từng có, đến nay giãn cách xã hội rồi thì chẳng ai đến nữa".

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 8

Con đường luôn để chật cứng xe mỗi dịp ngày mùng 1 hay rằm giờ trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn rất nhiều trong đợt giãn cách.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 9

Ghi nhận tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, người dân sống xung quanh và đi đường chấp hành nghiêm quy định, không còn cảnh vái vọng xuất hiện trước cổng nữa.

Cửa đền, chùa vắng lặng trong ngày mùng 1 ảnh 10

"Trước đây, những ngày này, gia đình tôi bán hàng mã xoay không kịp, giờ thì ngồi cả ngày chẳng thấy ai đến nữa" Bà Yến (chủ hàng hương) chia sẻ.

Tin liên quan