Congo: Ebola 'tái xuất' giữa lúc chống dịch COVID-19

Ảnh minh họa: AA
Ảnh minh họa: AA
TPO - CH Congo hiện đang phải đối mặt cùng lúc với 2 đại dịch: COVID-19 và Ebola, khi nước này bất ngờ có thêm 2 ca tử vong vì Ebola ngay trước thời điểm công bố hết dịch.

Hôm qua, 13/4, dự kiến sẽ là ngày Congo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố hết dịch Ebola, sau “cuộc chiến” chống dịch trường kỳ kéo dài 20 tháng.

Trước đó, Congo đã trải qua gần 50 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh Ebola mới.

Theo quy định của WHO, một quốc gia chỉ có thể công bố hết dịch Ebola nếu không có ca bệnh mới trong vòng 52 ngày (tương đương 2 lần thời gian ủ bệnh của virus).

Tuy nhiên, khi thời điểm công bố hết dịch cận kề, Congo bất ngờ ghi nhận thêm 2 ca tử vong vì Ebola. Một ca vào thứ Sáu, 10/4, và một ca vào Chủ nhật, 12/4.

Hai nạn nhân gồm một nam thanh niên 26 tuổi và một bé gái, cùng được điều trị tại trung tâm y tế thành phố Beni.

Ngày 13/4, một bé gái khác tại Congo bắt đầu có các triệu chứng Ebola sau khi đến khám tại trung tâm nói trên.

Dịch Ebola bùng phát ở miền Đông Congo vào ngày 1/8/2018, đến nay đã khiến 2.276 người thiệt mạng.

Sự xuất hiện trở lại của virus Ebola khiến các quan chức Congo không khỏi “đau đầu”, trong bối cảnh nước này đang khẩn trương chống lại sự lây lan của dịch COVID-19.

“Rất buồn vì chúng tôi đã cố gắng suốt gần hai năm để đẩy lùi Ebola. Và vào thời điểm chúng tôi nghĩ rằng mình sắp được giải thoát, vì mọi thứ bất ngờ trở lại từ con số không”, một bác sĩ có tên Lusungu Mutuza nói.

Tính đến thời điểm hiện tại, Congo đã ghi nhận 235 ca mắc COVID-19, với 20 ca tử vong.

Dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 5 trong số 26 tỉnh của Congo. Trong đó, Kinshasa dẫn đầu với 223 ca.

Theo Theo France 24
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.