Cống hiến cho quê hương

0:00 / 0:00
0:00
TP - “Đoàn sống trong tôi, một đời tuổi trẻ”, câu châm ngôn tôi đề ra từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường gần 10 năm qua, nay tôi vẫn vẹn nguyên một niềm đam mê cháy bỏng đó.
Cống hiến cho quê hương ảnh 1
Bạn Phạm Đắc Hoàng Vũ cùng các em nhỏ người Ba Na tại chương trình “San sẻ yêu thương”

Năm 2020, tôi về tham gia công tác tại Đoàn xã Ea Rốk (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Cuộc sống người dân ở huyện vùng biên giới này còn nhiều khó khăn, vất vả. Là một cán bộ Đoàn, một người con của xã nhà, tôi luôn trăn trở làm thế nào để thu hút thanh niên đến với tổ chức Đoàn và đưa hoạt động Đoàn tại địa phương, đơn vị mình phát triển.

Tôi triển khai các kế hoạch, tổ chức những hoạt động thu hút đoàn viên, thanh niên đến với Đoàn. Đến nay, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt Đoàn ngày một nhiều. Bên cạnh đó, tôi cùng với các cán bộ Đoàn xã, thôn hỗ trợ hai thanh niên tại thôn 3 và thôn 9 phát triển kinh tế với mô hình nuôi ốc bươu đenchăn nuôi heo.

Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023, với vai trò Đội trưởng đội tiếp sức mùa thi, chúng tôi chia thành nhiều đội hình hỗ trợ. Đội hình xe miễn phí gồm 10 tình nguyện viên luôn trong tư thế sẵn sàng chở thí sinh đến điểm thi, hỗ trợ thí sinh quên giấy tờ, dụng cụ cần thiết. Một đội hình phối hợp các phật tử của một chùa nấu 750 suất ăn miễn phí trao tặng thí sinh.

Những ngày mưa kéo dài, đội chúng tôi gồm 10 tình nguyện viên và dân quân tại địa phương hỗ trợ di dời người, tài sản, vật nuôi của bà con đến nơi an toàn.

Hiện tôi là một trong những cộng tác viên của Huyện Đoàn Ea Súp và mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Tôi còn là thành viên chủ chốt nằm trong Ban chủ nhiệm của 3 CLB, đội nhóm của huyện.

Môi trường Đoàn đã cho tôi sự tự tin, trưởng thành, không ngại khó, ngại khổ với các phong trào, hoạt động.

Bạn Phạm Đắc Hoàng Vũ, Phó Bí thư chi Đoàn thôn 9 xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk)

MỚI - NÓNG