Cố lên anh Hai!

Cố lên anh Hai!
TP - Lần này tui phải quyết đâm đơn kiện mới được…

- Chuyện chi? Ai đó cưỡng chế, thu hồi tài sản hay vu khống, dọa nạt, đặt điều bôi nhọ anh Hai à?

- Tui trên răng dưới chân đất có chi mà thu hồi, cưỡng chế. Một đời tui trong sạch, xong chuyện ao đìa về kê cao gối ngủ, hổng gây thù chuốc oán với ai thì làm chi có chuyện ghen ăn tức ở, đặt điều bôi nhọ, nói xấu hử?...

- Hơ, hổng lẽ anh Hai vác tù và hàng tổng kiện giùm chuyện người khác?

- Chuẩn cơm vợ nấu luôn! Mình sống ở xứ sở Lục Vân Tiên, nên giữa đường thấy chuyện bất bình thì nhảy dzô…kiện giùm cho người ta thôi!

- Ghi nhận và khâm phục tinh thần nghĩa hiệp của anh Hai! Người mà anh Hai ra tay đòi lại sự công bằng chắc họ yếm thế, thấp cổ bé họng, thân cô thế cô lắm nhề?

- Ngược lại! Họ quyền lực đầy mình nhưng miệt mài tận tâm làm ngày làm đêm phục vụ dân nên hổng có thời gian quan tâm đến những thị phi trong đời. Oan cho người ta lắm! Tui viết đơn kiện là đòi lại sự công bằng cho họ! Chú biết hông, cả đất nước này chỉ có một thôn với một lễ hội Minh Thề nói không với tham nhũng thôi. Và chỉ có một ngành như ngành mà họ đang phụng sự cống hiến siết chặt đội ngũ tuyên thệ nói không với tiêu cực…

- Tui có nghe! Tui có nghe!

- Dzậy mà, trong hội nghị phòng chống tham nhũng có vị tướng công an nói như đinh đóng cột rằng, án tham nhũng sắp tới tập trung lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, dẫn chứng là 50% án tiêu cực thời gian qua dính đến hải quan. Căn cứ đâu? Bằng chứng đâu? Oan này đúng là oan Thị Mầu, à quên Thị Kính! Lời tuyên thệ còn đó như dao chém đá, đặt điều dzậy có xúc phạm danh dự, liêm sỉ của người ta hông? Tui quyết đi đến tận cùng vụ này, dù có thể chỉ bảo vệ được một chị tạp vụ ở hải quan trong sạch thôi, tui cũng thỏa lòng…

- Hì hì! Cố lên anh Hai! Anh Hai cố lên!

MỚI - NÓNG