Có học có hơn?!

Có học có hơn?!
TP - Một nhân viên thò đầu vào cười hớn hở với sếp: "Chúc mừng sếp". Sếp là Phó trưởng một phòng ở huyện, hỏi: "Mừng gì?" "Mừng sếp thi đỗ".
Có học có hơn?! ảnh 1

- Sao mày biết?

- Cả cơ quan đã biết chứ riêng gì em – Anh nhân viên bước hẳn vào phòng - Mọi người đang tính toán chiều nay sẽ ăn mừng sếp, uống hết mình cho sếp xỉn luôn kẻo sau này sếp học xong lớp lý luận chính trị, trở thành cán bộ lãnh đạo rồi khó có dịp uống.

- Bậy nào - Giọng sếp hơi lạc đi vì niềm phấn khởi đang tràn ngập trong lòng– Tao vẫn làm việc ở đây.

- Ở đây hay ở đâu em không biết nhưng thành cán bộ lãnh đạo thì họp hành nhiều, bận rộn suốt ngày.

- Tao chỉ học có ba tháng mày ơi - Sếp cố che giấu niềm phấn khởi.

- Học xong ba tháng thì học tiếp ba năm có xa cách gì đâu– Anh nhân viên ngồi xuống ghế sa lông.

- Thôi mày uống trà đi - Sếp rót trà cho anh nhân viên.

- Cám ơn sếp - Anh nhân viên bưng ly trà lên - Em đã thấy ở xã em, có anh được bầu vào cấp ủy, nói “không ngờ được bầu vào cấp ủy” nhưng quay đi quay lại mấy năm anh ta lên làm Bí thư xã từ lúc nào. Làm cán bộ lãnh đạo quan trọng là cửa ải đầu tiên, lọt qua là lên vù vù.

Sếp cười hơn hớn, miệng mắng át anh nhân viên nhưng bụng lại muốn anh ta cứ nói nữa những lời mát tai mát ruột:

- Người ta khác, tao khác, tao học hành ít lại không có người lôi người kéo làm sao vù vù lên làm lãnh đạo được mày ơi.

- Con người ăn thua cái số chứ anh, có dịp lên được là lên, đã lên là lên luôn, đố ai hiểu được như thế nào.

Sau buổi học đầu tiên, sếp về sớm, dáo dác chạy tìm anh nhân viên.

- Có học có khác mày ơi - Sếp hồ hởi nói khi đã kéo anh nhân viên vào phòng riêng - Chỉ một buổi mà tao hiểu ra điều quan trọng. Mày biết điều gì không?

- Dạ điều gì ạ? - Anh nhân viên hỏi lại.

- Hà hà - Sếp cười lớn và vỗ đùi cái đét - Mày biết thế đếch nào được.

- Em không biết thật.

- Trời ơi, mày ạ, tao không ngờ đấy - Sếp vẫn hào hứng vỗ đùi.

- Việc gì vậy anh?

- Mày không tưởng tượng được đâu - Sếp nháy mắt, tủm tỉm cười.

- Chuyện gì mà anh cứ vỗ đùi hoài.

- Thì chuyện lạ mà lại - Sếp cứ vẫn cười bí hiểm.

- Em chịu đấy - Anh nhân viên cười theo.

- Mày chịu chưa? - Sếp đắc chí.

- Em chịu rồi.

- Mày ạ, ông Mác và ông Ang-ghen là hai người khác nhau, trước nay cứ gọi Mác-Ang ghen tao tưởng là một người.

- Ô, sếp tiếp thu bài nhanh thật – Anh nhân viên cũng cười theo – Chắc chắn học xong là sếp được cất nhắc làm lãnh đạo phòng để góp phần đưa huyện nhà ta phát triển.

MỚI - NÓNG