Chị Cheng Sixia chỉ vết bỏng trên mặt con trai . Ảnh: Yangtse Evening Post |
Cô giáo Yi độc thân đang dùng bàn là trừng phạt học sinh hôm 14-12 thì một giáo viên khác đi ngang lớp cản lại. Lúc đó, bọn trẻ khóc to. Cô Yi bảo 7 học sinh không được kể cho bố mẹ và nếu ai hỏi về vết thương trên mặt thì nói là do bị ngã trong nhà vệ sinh.
Khi đến trường đón cậu con trai 6 tuổi tên là Cui, chị Cheng Sixia hoảng hồn khi thấy vết trợt to trên má con. Cui giải thích rằng, sàn phòng vệ sinh của trường trơn, các bạn vào đông, xô vào nhau nên bị ngã. Người mẹ nghi ngờ lời giải thích vì còn thấy một vết thương sau tai, không thể do ngã mà thành.
Khi thấy bạn cùng lớp của con đến nhà làm bài tập cùng Cui, chị Cheng hỏi chuyện. Ban đầu, cậu bé không kể, nhưng cuối cùng nói rằng Cui bị cô giáo làm bỏng bằng “cái dùng để là quần áo”.
Tại cuộc họp báo hôm qua, chính quyền thành phố nói rằng, cô giáo Yi muốn dọa bọn trẻ, nhưng không ngờ bàn là còn nóng sau khi cô rút phích điện.
Cảnh sát đã dẫn cô Yi và mang bàn là đi. Bảy em học sinh bị bỏng sẽ được điều trị tại thành phố Thượng Hải với chi phí do trường mẫu giáo thanh toán.
M.L
Theo China Daily