CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Xe ba gác chở cồng kềnh, xếp hàng bó kim loại dài và nhọn là những hình ảnh gây sợ hãi đối với người đi đường ở TP HCM. Hai ngày trước, đã có tai nạn chết người xảy ra liên quan tới những hung thần này.

Bất kể thời gian nào, các "hung thần" xe ba gác, xích lô hoặc xe máy chở tôn, sắt dài cũng sẵn sàng phóng bạt mạng trên đường là thực tế đang diễn ra tại nhiều nẻo đường ở TP HCM.

Clip: Xe tự chế chở vật cồng kềnh, tung hoành ngang dọc.

Hôm 7-11 vừa qua, một phụ nữ khoảng 60 tuổi chạy xe máy trên đường 3 tháng 2, hướng quận 11 đi quận 3. Khi qua giao lộ với đường Sư Vạn Hạnh chừng 100 m (phường 10, quận 10) xe máy va chạm với thanh sắt dài trên xe xích lô do người đàn ông đang đi bộ đẩy rồi ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiều 8-11, trở lại đường 3 tháng 2, ghi nhận có hai ba gác chở gỗ, vật liệu xây dựng, thanh sắt dài ngoằng nhưng không che chắn gây nguy hiểm cho người đi đường.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 1

Xe ba gác chở đồ trên đường Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức.

Di chuyển sang các tuyến đường lân cận cũng ghi nhận tình trạng các xe vô tư chở kim loại gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cũng chiều 8-11, ghi nhận khoảng 30 phút tại khu vực vùng ven TP HCM như đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), cho thấy các xe chở vật dụng quá khổ nhưng chạy vun vút khiến người đi đường khiếp sợ.

Anh N.M.H (làm nghề lái xe ôm công nghệ) kể kỷ niệm "hết hồn" với xe ba gác. "Hôm đó tôi đợi đèn đỏ để băng qua đường thì xe ba gác bất ngờ băng đến rẽ thật mạnh sang tuyến đường bên cạnh. Lúc đó thanh sắt phía sau va vào khiến tôi ngã xuống đường phải nhập viện hết một tuần. Thật sự ngán ngẩm" - anh H. nói.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 2

CSGT kiểm tra xe ba gác chở nhiều thanh kim loại dài trên đường.

Có mặt ở Quốc lộ 1 (TP Thủ Đức) sáng 9-11, phóng viên cũng ghi nhận các xe tự chế chở vật cồng kềnh chạy bạt mạng hoặc đi ngược chiều.

Tại đoạn gần chợ nông sản đầu mối Thủ Đức, một tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT TP HCM đã kiểm tra xe ba gác chở theo nhiều thanh sắt dài khoảng 5 m.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ xe, đồng thời cũng không khai rõ họ tên nên tổ công tác đưa phương tiện vi phạm về trụ sở để lập hồ sơ xử phạt theo quy định.

Quy định tại điều 19 thông tư 46/2015 của Bộ GTVT nêu rõ mô tô, xe gắn máy không được phép xếp hàng hóa vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3m, vượt phía sau giá đèo hàng là 0,5m...

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong những ngày gần đây:

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 3

Tràn lan xe chở vật quá khổ trên Quốc lộ 1, TP Thủ Đức.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 4

Xe ba gác chở nhiều thanh sắt nhọn và dài trên Quốc lộ 1.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 5

Trên đường 3 tháng 2, quận 10.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 6

Xe chở theo nhiều thanh gỗ nhọn, người lái xe không đội mũ bảo hiểm trên đường 3 tháng 2, quận 10.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 7

Chở vật cồng kềnh, người lái xe không đội mũ bảo hiểm và vô tư nghe điện thoại.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 8

Nguy hiểm rình rập từ những "hung thần" trên đường.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 9

Người dân luôn cảnh giác trước những xe chở vật quá khổ.

CLIP: Kinh hãi với xe chở 'tử thần' trên đường ở TP.HCM ảnh 10

Những bao chứa rau củ có thể rơi xuống người đi bên cạnh bất cứ lúc nào.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG