TPO - Quan điểm của em là thỏa hiệp chuyện gì thì còn phải đắn đo, suy nghĩ chứ chuyện chung chồng rồi để chồng đèo bòng cả bồ nhí và con riêng thì nhất định là không thể chấp nhận được.
TPO - Đừng vội thất vọng để rồi buông tay chấp nhận cuộc sống chồng chung chị nhé, sẽ là sai lầm khủng khiếp nếu chị có ý định hàn gắn tình cảm theo suy nghĩ đó.
TPO - Sẽ là bi kịch nếu chị lùi bước, chấp nhận để chồng chị lấn tới một cách vô lí như vậy. Chỉ thử nghĩ xem chị có yên ổn khi sống cảnh chung chồng? Các con chị có yên ổn khi bố nó có con riêng ngay trong căn nhà mà lẽ ra mọi tình cảm, mọi sự chăm lo phải là dành cho các cháu?
TPO - Nào ngờ tối hôm qua chồng đợi các con ngủ yên mới bộc bạch với tôi rằng chồng trót đèo bòng 1 cô gái trẻ làm ở quán cơm bình dân trên phố, nay cô ấy đã mang bầu. Chồng muốn ngăn đôi căn nhà để có trách nhiệm với cô ấy. Chồng cũng khẳng định anh không bỏ vợ, bỏ con chỉ là ngăn nhà để dĩ hòa vi quí với cô ấy vì lỗi là do anh gây ra!
TPO - Hãy dũng cảm đối diện với sự thật đi chị ạ, mình là vợ hợp pháp, có cưới hỏi, có đăng kí kết hôn đàng hoàng làm sao lại phải nhịn nhục để chồng muốn đưa người đàn bà nào về sống cảnh “chồng chung” cũng được như thế?
TPO - Nhưng thôi chị ạ, có buồn khổ, có đớn đau bao nhiêu thì chị cũng không thể lật ngược được thế cờ, bởi con trai chung của chồng chị và người đàn bà xa lạ kia đã ra đời, mọi sự sắp đặt của nhà chồng chị đã an bài.
TPO - Lẽ ra chồng chị phải biết ơn vợ vì tình yêu vô bờ bến đó, phải thủy chung, yêu thương vợ thì anh ta lại trở mặt ngay, lập tức có bồ khi biết vợ mình vô sinh.
TPO - Sai lầm lớn nhất của cháu là đã hạ mình, chấp nhận cuộc sống chung chồng. Vì như vậy có khác nào cháu đang ủng hộ cho cái xấu, ủng hộ cho lối sống vô đạo đức và chính cháu vùi dập cuộc đời của cháu?
TPO - Chị có dám chắc rằng tha lỗi lần này cho chồng, lần sau anh ấy không “ngựa quen đường cũ” mà tái phạm không? Mà tha thứ làm sao khi chồng chị “con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham”, bỏ vợ con không đành mà cũng chẳng muốn rời xa cô người tình kia?!
Tham lam cũng là đàn bà. Ích kỷ cũng là đàn bà. Và vị tha cũng là đàn bà. Chị đã làm cái việc mà cả triệu người đàn bà không hiểu nổi là chung chồng, chung nhà với người đàn bà khác một cách chủ động, tự nguyện.
TPO - Thực tế thì chị đã biết mình không thể làm mẹ, vậy nếu vì yêu chồng, không muốn xa anh ấy mà chị cố tình ở lại căn nhà đó, khi mẹ chồng “kiếm người thay thế chị”, tình cảnh khi đó sẽ đắng cay cho chị lắm.
Là phụ nữ nhưng tôi cũng từng có những suy nghĩ kiểu như "tôi mà "thả câu" ở đâu là chắc chắn ở đó có "con cá" chết"! Sự tự tin ở những ưu điểm của mình cũng như một số "thành quả" nhất định trên tình trường ngày còn trẻ khiến tôi đã một lần sa chân vào vùng cấm: ngoại tình.
“Thân em làm lẽ chẳng nề/ Đâu như chánh thất mà lê lên lên giường/ Tối tối chị giữ mất chồng/ Cho một manh chiếu nằm suông chuồng bò”. Kiếp vợ lẽ thời nay có còn bi đát như câu ca xưa ?