Không thể chung chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Đừng ngộ nhận rồi đau khổ cô ạ. Chung cái gì thì chung chứ không thể chung chồng. Ly hôn chính là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời của cô đấy.

Đọc những lời tâm sự của cô trong câu chuyện "Biết vợ vô sinh, chồng liền có con với tình cũ" tôi thấy cô không phải buồn, phải tiếc làm gì người chồng vong ơn, bội nghĩa, sống theo kiểu “qua cầu rút ván” như vậy. Cô cứ mạnh dạn làm đơn ly hôn với anh ta đi. 

Cô thử nghĩ xem, nếu cái tối mùa đông lạnh lẽo không có cô và người lái xe taxi tốt bụng đưa anh ta đi cấp cứu khi anh ta vì sốt cao mà ngất xỉu giữa đường, thì anh ta liệu có còn sống đến hôm nay mà phụ bạc cô, rồi có con với người tình cũ khi biết cô vô sinh hay không?

Tất nhiên tôi cũng hiểu là người phụ nữ khi đã qua một lần đò, lại không thể có con do bệnh tật như cô là điều thiệt thòi, là bất hạnh khi chia tay chồng.

Song ông Trời không lấy hết của ai cái gì đâu cô ạ, rời xa anh chồng phụ bạc kia, cô sẽ nhẹ lòng mà làm lại cuộc đời. Không thiếu gì những người có hoàn cảnh còn bi đát hơn cô mà vẫn tìm lại được hạnh phúc khi có người bạn đời phù hợp.

Điều căn bản là bây giờ cô phải bình tĩnh, nói chuyện một cách thẳng thắn với chồng cô để tìm ra cách chia tay hợp lý, hợp tình.

Cô có rời nhà khỏi nhà chồng thì cũng phải có được quyền lợi cho mình để đảm bảo cuộc sống. Chứ không phải chấp nhận chia tay rồi lại ra đi tay trắng, thua thiệt cả tình cảm lẫn vật chất, cô ạ.

Thời gian sống ở nhà chồng, cô cũng phải vun vén, chăm lo gia đình, đấy cũng là công sức của cô bỏ ra, đóng góp vào gia đình đó, vậy nên khi ra đi, cô cũng phải được hưởng một phần thành quả công sức của mình.

Can đảm mà quyết định ra đi cô ạ, bởi người đàn ông mà bấy lâu nay cô yêu thương, trao gửi cuộc đời cho anh ta không hề xứng đáng với tình yêu của cô. Đừng ngộ nhận rồi đau khổ cô ạ. Chung cái gì thì chung chứ không thể chung chồng. Ly hôn chính là giải pháp tốt nhất cho cuộc đời của cô đấy. Chúc cô may mắn.

MỚI - NÓNG