TPO - Một gia đình tại Tây Ban Nha đã cùng lúc mất đi ba người thuộc ba thế hệ trong vụ tai nạn thảm khốc máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings (Đức) rơi ở khu vực núi Alps, miền nam nước Pháp hôm 24/3.
Bạn gái của Andreas Lubitz, người bị cáo buộc lái phi cơ Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings xuống dãy núi Alps, miền nam nước Pháp ngày 24/3 khiến 150 người trên khoang thiệt mạng, cho biết cô đang mang trong mình cốt nhục của Andreas.
TPO - Cơ trưởng hét lên trong tuyệt vọng “Mở cái cửa chết tiệt này ra” khi cửa buồng lái bị đóng chặt. Bên ngoài, hành khách cũng đang la hét hoảng loạn. Đó là những khoảnh khắc cuối cùng trên máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings rơi ở Pháp hôm 24/3.
Các tài liệu cá nhân thu được cũng cho thấy, phi công này đang bị stress và trầm cảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ loại chất gây nghiện nào, cho thấy viên phi công không phụ thuộc chất kích thích như ma túy hay rượu.
Trái tim của người cha vỡ thành từng mảnh và cuộc đời ông sụp đổ ngay trong giây phút được thông báo rằng, chính con trai mình, cơ phó Andreas Lubitz đã lái chiếc phi cơ Airbus A320 lao vào dãy núi Apls của Pháp hôm 24.3, không chỉ tự giết chết anh ta mà còn cướp đi mạng sống của 149 người khác.
Nửa tiếng sau khi máy bay Germanwings đâm vào núi Alps, ba sĩ quan cảnh sát cứu hộ đơn vị Cảnh sát Núi cao của Pháp có mặt tại hiện trường, nơi đang nồng nặc mùi kim loại và dầu cháy.
Nhà chức trách Pháp hôm 27/3 cho biết, đã tìm thấy từ 400 đến 600 mảnh thi thể nằm rải rác tại hiện trường vụ rơi máy bay Germanwings ở dãy núi Alps và không có thi thể nào còn nguyên vẹn.
TPO - Ngày 27/3, hãng hàng không Germanwings của Đức đã đề nghị hỗ trợ 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng) cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa máy bay Airbus A320 hôm 24/3.
Ngày 27/3, các công tố viên người Đức cho biết, cơ phó trên máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings rơi ở núi Alps (Pháp) đã giấu tình trạng bệnh lý với các đồng nghiệp và lãnh đạo công ty để tiếp tục bay.