Cơ phó Airbus 320 giấu bệnh để tiếp tục bay

Cơ phó Andreas Lubitz
Cơ phó Andreas Lubitz
TPO - Ngày 27/3, các công tố viên người Đức cho biết, cơ phó trên máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Germanwings rơi ở núi Alps (Pháp) đã giấu tình trạng bệnh lý với các đồng nghiệp và lãnh đạo công ty để tiếp tục bay.   

Trong tuyên bố, các công tố viên cho biết họ đã khám xét hai căn nhà của viên phi công 28 tuổi Andreas Lubitz ở thị trấn Montabaur và thành phố Dusseldorf (Đức) và tịch thu các giấy tờ y tế. 

Theo đó, cơ phó “đang mắc bệnh và tiếp nhận điều trị”. Các giấy tờ này bị vò nát.

“Trên thực tế, trong số giấy tờ được tìm thấy, có những giấy chứng nhận ốm đã bị vò nát trong thời gian gần đây và liên quan tới ngày máy bay rơi. Qua đây có thể thấy người này đã giấu bệnh tình với công ty”, theo báo cáo.

Tuy nhiên, báo cáo không nói rõ cơ phó mắc bệnh gì. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, cơ phó mắc bệnh trầm cảm và đang điều trị kéo dài. Một số tờ báo cho hay, cơ phó bị thất tình. 

Các công tố viên nói thêm, trong quá trình điều tra, họ không phát hiện thư tuyệt mệnh hay bằng chứng cho thấy động cơ chính trị hoặc tôn giáo của Andreas.

Trước đó, Giám đốc điều hành của hãng Lufthansa xác nhận ngày 26/3 rằng, Andreas đã có khoảng thời gian ngắt quãng khi đang trong quá trình đào tạo bay nhưng khi quay trở lại, Andreas đã vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật, tâm lý và đủ tiêu chuẩn bay.

Ngày 26/3, công tố viên người Pháp Brice Robin trích dẫn dữ liệu phân tích từ thiết bị ghi âm buồng lái cho biết, cơ phó trên chuyến bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings (Đức) đã chủ định khóa cơ trưởng ngoài buồng lái và phá hủy máy bay khiến 150 người trên khoang thiệt mạng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG