TP - Chỉ có hai từ để diễn tả trạng thái của những người trong ngành truyền thông - tổ chức sự kiện: Sướng như ngủ nướng hoặc khổ như cái rổ. Còn công việc tổ chức sự kiện tại nhà Hoa sướng hay khổ, mời bạn… đó(a)n xem, đọc bài đi rồi biết, keke.
TPO - Với mình, Hoa Học Trò không chỉ là kí ức thanh xuân mà còn là nơi mình tìm thấy con đường sự nghiệp, giúp mình trưởng thành và theo đuổi đam mê viết lách cho đến tận hôm nay.
TP - Lời tòa soạn: Chị Thảo Minh Châu là chủ thương hiệu Minh Châu Books với nhiều đầu sách nằm trong top best seller như "Ai rồi cũng khác", "Sẽ có cách đừng lo", "Bơ đi mà sống", "Con nghĩ đi mẹ không biết"... Khi còn đang cộng tác với báo Hoa Học Trò, chị đã mở công ty và cũng là người đứng sau góp phần xây dựng tên tuổi cho các ca sĩ Bảo Thy, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh. Cùng nghe những chia sẻ của chị Châu về thời gian ở nhà Hoa nhé!
TPO - Luôn xuất hiện với ngoại hình bảnh bao vạn người mê, ba chàng mỹ nam thế hệ mới Quân AP, K-ICM, JSOL đã gửi những “lời đường mật” dành cho Hoa Học Trò nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày ra mắt số báo đầu tiên.
TP - Bước ra từ các mùa "Thử Thách Kim Cương" - cuộc thi tuyển cộng tác viên hằng năm của Hoa Học Trò, những cây bút học trò đã sải cánh bay xa về phương trời của riêng mình. Cùng lắng nghe hành trình “hóa kim cương” của họ nhé!
TPO - Trải qua 30 mùa ươm mầm, Hoa Học Trò đã trở thành khu vườn gieo trồng ước mơ, niềm tin, thanh xuân của biết bao thế hệ trẻ. Bạn có muốn gặp gỡ những gương mặt đã làm nên tờ báo hàng đầu dành cho học trò Việt suốt hành trình vừa qua cùng những nghệ sĩ nổi tiếng đã được báo Hoa kết nối với các thế hệ bạn đọc?
TPO - Chúc mừng người bạn đồng hành tròn ba mươi tuổi, ba mươi năm thành công gieo vào lòng bao thế hệ học trò những điều tuyệt vời nhất. Và mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau nữa, mình tin rằng Hoa Học Trò vẫn mãi là Hoa Học Trò, trẻ trung, ngọt ngào, và tràn đầy nhiệt huyết.
TPO - Năm tôi học lớp 10, thầy hiệu trưởng kêu tôi ra gặp hai người đàn ông lạ hoắc. Họ chìa ra trước mặt tôi một cuốn tạp chí khổ to. Trang bìa in màu, giấy bên trong xỉn đen và chi chít chữ. Toàn thơ là thơ, cộng thêm rất nhiều tản văn và truyện ngắn. Với tư cách là học sinh từng đoạt giải thành phố môn Văn, tôi được đề nghị góp ý cho một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam dành cho lứa tuổi mới lớn.