Chủ công Dangda báo hung tin cho ĐT Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mano Polking thừa nhận Teerasil Dangda đã gặp một chấn thương và đang bỏ ngỏ cơ hội ra sân gặp ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình sau đây 2 ngày.
Chủ công Dangda báo hung tin cho ĐT Thái Lan ảnh 1

Dangda bị đau ở cuối hiệp 1 trận gặp Malaysia. Sang đầu hiệp 2, HLV Polking đã rút anh ra và thay vào đó là Adisak Kraison, chân sút sau đó đã lập công nâng cách biệt, giúp đội nhà nắm chắc tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, Adisak vẫn khó bì lại Dangda về chuyên môn, chưa kể cái tên Dangda cũng đủ để đe dọa hàng thủ đối phương và mang tới sự an tâm cho các đồng đội nhiều hơn Adisak.

Do vậy, NHM Thái Lan khá lo lắng về tình hình chấn thương của Dangda. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Polking chia sẻ sau trận: "Việt Nam có lợi thế vì được chơi trên sân nhà trước, cộng với việc được nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn về Teerasil Dangda, bạn phải đợi chúng tôi kiểm tra lại.

Dù thế nào đi nữa thì vẫn không sao, vì chúng tôi còn người thay thế là Adisak Kraisorn. Anh ấy đang thể hiện phong độ tốt. Ghi một bàn thắng trong trận đấu này cũng là cách để anh ấy chứng tỏ khả năng của mình".

Chủ công Dangda báo hung tin cho ĐT Thái Lan ảnh 2

Dangda ăn mừng sau khi mở tỷ số cho Thái Lan

Trong khi đó, "Madam Pang", giám đốc điều hành của ĐT Thái Lan, tiết lộ rằng Teerasil Dangda "bị đau ở gân kheo". Hôm nay, tiền đạo 34 tuổi sẽ tiến hành chụp chiếu để xác định rõ tình hình, còn cả đội Thái Lan nhanh chóng đáp chuyến bay tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết sau đây 2 ngày.

Nhìn chung, với một lão tướng sắp bước sang tuổi 35 và phải thi đấu liên tục với mật độ ba ngày/trận, rõ ràng Dangda khó có thể duy trì sự sung mãn suốt một thời gian dài. Vậy nên, với quãng ngày ít ỏi phía trước, thật khó để anh kịp bình phục cho trận đấu tại Mỹ Đình. Và nếu vậy, đây sẽ là tin vui cho đội tuyển Việt Nam bởi áp lực dành cho Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ giảm nhẹ phần nào.

MỚI - NÓNG