HLV Thái Lan không định xoay tua, quyết dập tắt hy vọng của Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Mano Polking nhấn mạnh Thái Lan không được coi thường đội tuyển Campuchia trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng AFF Cup 2022.
HLV Thái Lan không định xoay tua, quyết dập tắt hy vọng của Campuchia ảnh 1

Thái Lan sẽ tiếp đón đội tuyển Campuchia trên sân nhà Thammasat trong khuôn khổ trận đấu cuối bảng A, AFF Cup 2022. Campuchia đang có 6 điểm và một chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp họ có vé vào bán kết. Thầy trò HLV Honda thi đấu ấn tượng với 2 chiến thắng trước Philippines và Brunei, chỉ chịu thua Indonesia với tỷ số 1-2.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mano Polking yêu cầu các học trò cẩn trọng trước Campuchia và có thể sẽ không xoay tua cầu thủ để đảm bảo chiến thắng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Campuchia không phải là trở ngại lớn.

"Trận đấu này sẽ là trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Chúng tôi phải chiến thắng để có tấm vé vào bán kết. Tôi vẫn chưa định xoay tua cầu thủ. Honda là một HLV giỏi và đã làm việc với các cầu thủ trong thời gian dài. Họ cũng có những cầu thủ trẻ rất tài năng.

Nhưng nhìn chung Campuchia không phải là vấn đề. Tôi chỉ sợ cầu thủ của tôi coi thường đối thủ. Thái Lan tự tin chơi tấn công để giành chiến thắng. Tôi luôn có kế hoạch dự phòng để đối phó với các cách chơi khác nhau của Campuchia", HLV Mano Polking cho biết.

HLV Honda không tham dự họp báo mà thay vào đó là đồng HLV trưởng Ryu Hirose. Chiến lược gia người Nhật Bản muốn các cầu thủ Campuchia tạo ra cơ hội ghi bàn trước nhà đương kim vô địch Thái Lan.

"Trận đấu này có ý nghĩa với cả hai đội. Thái Lan được thi đấu trên sân nhà nhưng chúng tôi sẽ không dễ bị khuất phục. Thái Lan cầm bóng tốt, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn họ và tạo cơ hội ghi bàn. Tôi thấy các cầu thủ Campuchia đang tiến bộ từng ngày. Chúng tôi có một chút mệt mỏi nhưng sẽ sẵn sàng cho trận đấu này", HLV trưởng Ryu Hirose nói.

MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.