Chồng chết lặng biết lý do vợ trẻ cặp bồ với sếp, các quý ông cần cảnh giác kẻo 'hối mấy cũng muộn'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan điểm của mọi người thế nào tôi không dám bình luận, nhưng với tôi có lẽ trong hạnh phúc gia đình mà vợ, hoặc chồng cố tình lừa dối bạn đời để trăng hoa, mèo mả gà đồng với kẻ khác thì cuộc sống đúng là bi kịch nếu vẫn cùng nhau chung một mái nhà.

Tôi thông cảm và muốn anh nhận từ tôi sự chia sẻ với nỗi đau anh đang gánh chịu lúc này, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bà xã xinh như mộng 'háo hức' ngã vào vòng tay sếp già của chồng dù mới vừa quen biết.

Quan điểm của mọi người thế nào tôi không dám bình luận, nhưng với tôi có lẽ trong hạnh phúc gia đình mà vợ, hoặc chồng cố tình lừa dối bạn đời để trăng hoa, mèo mả gà đồng với kẻ khác thì cuộc sống đúng là bi kịch nếu vẫn cùng nhau chung một mái nhà.

Vì vậy tôi khuyên anh nên đưa đơn chia tay cô vợ đẹp người nhưng hư hỏng, mất nết đó. Anh có cố tiếc nuối, níu giữ rồi sớm muộn gì cô ấy cũng lại cắm sừng chồng để cặp kè với nhân tình khi mà anh thua kém họ về kinh tế, bởi cô ấy coi trọng tình bạc, của cải hơn tình cảm vợ chồng anh ạ.

Tôi biết hiện giờ cô ấy đang không muốn ký vào đơn ly hôn, cô ấy đang tỏ ra ân hận để được anh tha thứ. Nhưng anh nghĩ xem liệu cô ấy tự lựa chọn con đường khuất tất đó thì anh có rộng lòng vị tha lần này thì chắc gì lần khác đã không tái diễn, vì nhu cầu hưởng thụ của cô ấy quá rõ ràng, quá lớn, còn anh đâu đáp ứng được chuyện kinh tế xa xỉ đó vì thu nhập có hạn.

Cô ấy không yêu anh, cô ấy đã biết lợi dụng tiền bạc của anh để lấy được tấm bằng đại học vì vậy không dễ gì anh giữ được hạnh phúc hôn nhân với con người tệ bạc đó đâu. Hãy tin lời tôi, mong anh cân nhắc thấu đáo để có quyết định đúng cho hiện tại và tương lai của mình. Chúc anh may mắn.

MỚI - NÓNG