Cho đi và nhận về

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nguồn cung máu vẫn luôn thiếu gay gắt trong mỗi dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Ngày Chủ Nhật Đỏ ra đời từ mùa đông 15 năm trước với mong muốn cấp thời được hiến máu cứu người, nhưng đồng thời báo Tiền Phong cũng mong muốn khởi đi một tập quán mới:

Từ nay, mỗi dịp xuân về Tết đến, ngoài việc tiếp sức cho người nghèo còn có việc tiếp máu cho người khổ.

Nghèo và khổ. Còn ai đáng quan tâm chia sẻ hơn người nghèo và người khổ. Chúng ta thường dễ dàng cảm thông và chia sẻ với người nghèo. Những quyên góp cho người nghèo thường xuyên được kêu gọi. Chúng ta nên biết quan tâm hơn đến người khổ. Khổ, nhiều khi còn khốn cùng hơn cả nghèo. Bệnh tật ốm đau là khổ. Thể bệnh đã khổ nhưng tâm bệnh cũng khổ. Một đất nước văn minh cần có nhận thức đủ, cùng lúc.

Cho đi và nhận về ảnh 1

Ông Đoàn Công Lê Huy tham gia Chủ Nhật Đỏ ngày 24/12.

Với ngày Chủ Nhật Đỏ, ở tầng truyền thông thứ nhất, sự kiện này xuất hiện như một phản xạ tự nhiên của lòng nhân ái và tinh thần thiện nguyện ở mỗi con người.

Ở tầng truyền thông thứ hai, báo Tiền Phong truyền đi một thông điệp quan trọng hơn, với slogan: “Hiến máu cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi”. Ở đây, việc cho máu không chỉ là vì người khác, để cứu sinh mệnh người khác. Mà, một lúc nào đó, có thể là cứu sinh mệnh của chính bạn. Trên thế giới, cho đến nay, hiến máu vẫn là một nguồn cung chữa bệnh, cứu người.

Vậy là đến đây, ngày Chủ Nhật Đỏ không còn chỉ là xúc cảm đạo đức, mà đó còn là nhận thức lí tính cho toàn xã hội về một quy luật tương thuộc trong cộng đồng. Điều này cần được nhận thức rộng ra trong các hoạt động trợ giúp người nghèo và người khổ, người khuyết tật.

Nhóm yếu thế nói chung là một thành phần xã hội, họ luôn cần được quan tâm kịp thời để xã hội phát triển hài hoà. Để họ không trở thành số đông, trở thành nguồn cơn của mất ổn định và thiếu phát triển bền vững. Ở đây, trợ giúp người nghèo, người khổ không còn chỉ là công việc từ thiện mà là trách nhiệm hành động trong quản trị xã hội. Không chỉ là để có bình an nội tâm vì mình có tâm thiện với đồng loại, mà còn vì sự an vui của đất nước. Đây phải là trách nhiệm của mọi pháp nhân, tổ chức từ thấp đến cao, đặc biệt là nhận thức nhà nước.

Từ hơn sáu mươi đơn vị máu cho đi vào lần đầu, nay qua 15 năm đã đạt được kết quả một ngàn lần hơn thế qua mỗi sự kiện Chủ Nhật Đỏ được tổ chức thường niên. Đó là kết quả quan trọng. Nhưng còn quan trọng hơn nữa là nhận thức lí tính về bổn phận và trách nhiệm công vụ. Hiểu như vậy, sự nhận về còn lớn hơn cho đi. Bắt đầu ở tấm lòng, kết thúc ở trí tuệ. Đây là vấn đề cần phải tiếp tục quan tâm sâu, không chỉ của báo Tiền Phong mà là chung cho báo chí và truyền thông Việt Nam hiện nay.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.