Chim ác là lấy dây thép gai xây tổ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Những con chim đang xây tổ từ chính những chiếc gai được thiết kế để ngăn chúng làm tổ trên các tòa nhà - một hành vi được các nhà nghiên cứu miêu tả là “đỉnh cao của sự thích nghi” với cuộc sống thành phố.

Các nhà nghiên cứu từ hai bảo tàng lịch sử tự nhiên Hà Lan bắt gặp hiện tượng này lần đầu trong một sân bệnh viện ở thành phố Antwerp (Bỉ). Những con chim ác là đã dứt toạc khoảng 50 mét dây gai chống chim từ tòa nhà bệnh viện và sử dụng chúng để xây một cái tổ khổng lồ gồm 1.500 gai.

Chim ác là lấy dây thép gai xây tổ ảnh 1
Chim ác là lấy dây thép gai xây tổ ảnh 2

Gai chống chim thường được lắp đặt trên các tòa nhà để ngăn chim làm tổ ở đó. Theo nhà sinh vật học Auke-Florian Hiemstra của Trung tâm đa dạng sinh học Naturalis, những con chim ác là đang sử dụng những chiếc gai với mục đích giống như con người - “để ngăn những con chim khác đả động đến tổ của chúng”. “Nó giống như một trò đùa vậy. Ngay cả đối với tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu về tổ chim, đây là những tổ chim kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy”, anh nói.

Chim ác thường sẽ làm mái che trên tổ của chúng để bảo vệ trứng và con non bằng những cành cây có gai. Nhưng trong thành phố, chúng lại chuyển sang dùng gai chống chim. Các nhà nghiên cứu đã gọi hành vi này là “đỉnh cao của sự thích nghi với cuộc sống đô thị”.

Nghiên cứu - được công bố trên Deinsea, tạp chí hàng năm của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Rotterdam (Hà Lan) - cho biết, những tổ chim ác là tương tự đã được tìm thấy ở Hà Lan, Bỉ và Scotland. Loài quạ cũng được phát hiện làm tổ bằng gai ở Hà Lan. Đây không phải là ví dụ đầu tiên về những món đồ không thích hợp được sử dụng làm tổ cho chim. Các vật liệu sắc nhọn khác, bao gồm dây thép gai và kim đan cũng được chim ác sử dụng để làm mái tổ của chúng. “Tôi chắc chắn cổ vũ cho những chú chim, khi chúng học cách chống trả lại một chút. Bởi vì chúng xứng đáng có một chỗ ở trong thành phố giống như chúng ta”, anh Hiemstra chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.