Chàng trai shipper nhận thư báo trúng tuyển đại học hàng đầu khi đang giao đồ ăn

SVO - Một bức ảnh đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng: 'Chàng trai trẻ mặc đồng phục giao đồ ăn, tay cầm lá thư báo trúng tuyển của một trong những trường đại học hàng đầu và thực hiện màn 'đập hộp' ngay trước ống kính'.

Đạt 631 điểm để đỗ vào Đại học Bắc Kinh nhưng vẫn đi giao đồ ăn trong bộ đồng phục shipper: "Học tập là con đường tốt nhất để tiến về phía trước". Vương Gia Hào (Wang Jiahao), 18 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường ở huyện Bình Lục, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã đạt 631 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay và trúng tuyển vào Khoa Điều dưỡng của Đại học Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay trong những ngày nhận được giấy báo nhập học, thay vì ăn mừng hay nghỉ ngơi, cậu vẫn khoác lên mình bộ đồng phục shipper, lái xe máy điện rong ruổi khắp các con phố để miệt mài giao hàng.

Sau kỳ thi đại học, nhiều học sinh dành trọn kỳ nghỉ Hè cho điện thoại thông minh và trò chơi điện tử. Wang Jiahao thì khác. Cậu không muốn lãng phí mùa Hè vào chiếc điện thoại. Thay vào đó, cậu muốn góp sức gánh vác một phần gánh nặng gia đình. Sau khi vượt qua vòng hai của kỳ thi sát hạch lái xe, cậu bắt đầu công việc giao đồ ăn, vào khoảng giữa đến cuối tháng Bảy. Cậu làm việc khoảng 7 tiếng mỗi ngày, có những ngày cao điểm giao tới 52 đơn hàng. Quản lý trạm giao hàng nhận xét rằng, dù có vóc dáng nhỏ nhắn, Wang lại sở hữu "nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong thân hình mảnh khảnh", luôn kiên trì bám trụ công việc, bất chấp mưa tầm tã hay nắng gắt.

giao-do-an-do-dh-bac-kinh-5554.jpg

Khi được phóng viên hỏi, liệu công việc giao đồ ăn có quá vất vả và liệu cậu có chịu đựng nổi không, cậu nhớ lại quãng thời gian thơ ấu, những ngày Hè làm việc cùng cha mẹ, hái táo và đào, xếp vào giỏ, rồi phụ chuyển lên xe ba bánh để mang ra chợ bán. Sau đó, cậu đã nói một điều khiến biết bao bậc cha mẹ phải rơi lệ: "Giao đồ ăn không có nghĩa là lúc nào cháu cũng phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt. Cháu có đeo ống tay chống nắng và khẩu trang nên không bị sốc nhiệt. Hơn nữa, cha mẹ cháu làm việc ở các công trường xây dựng, công việc của họ chắc chắn còn vất vả hơn cháu nhiều".

Đây chính là chi tiết xúc động nhất của câu chuyện: Một chàng trai 18 tuổi coi nỗi vất vả của bản thân chẳng thấm tháp gì so với sự nhọc nhằn của cha mẹ. Cậu không chỉ nói suông. Cậu thực sự thấu hiểu và trân trọng sâu sắc những gian nan mà cha mẹ mình phải gánh vác.

Nhiều người cảm thấy tiếc nuối, bởi với số điểm 631, tại sao cậu lại được phân vào ngành Điều dưỡng thay vì ngành học mình mong muốn nhất? Wang cho biết, cậu không có ý định thi lại. Thay vào đó, cậu dự định sẽ nỗ lực học tập tại đại học và hướng tới bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ: "Chỉ có nỗ lực học tập mới mang lại tương lai tươi sáng". Không một lời than vãn, không bận tâm về những điều "giá như", cậu biết rõ mình muốn gì.

Hình ảnh chàng trai mở thư trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh khi vẫn đang khoác trên mình bộ đồng phục giao đồ ăn đã mang đến một bài học cho mọi gia đình: Vạch xuất phát lý tưởng nhất không phải là những nguồn lực có được nhờ tiền bạc, mà chính là tấm lòng chân thành, tử tế và biết thấu cảm, những phẩm chất được cha mẹ vun đắp cho con cái thông qua chính sự lao động miệt mài của mình.