Anh Lộc về từ nước Lào, đã cách ly tập trung được 8 ngày. Khu cách ly cách nhà anh 15 km. Sáng sớm 8/4, anh nhận được tin buồn, người cha già, năm nay đã 83 tuổi đột ngột qua đời.
Khi biết được sự việc, ban chỉ đạo tại khu cách ly tập trung gồm các lực lượng Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Huyện Đoàn Nghi Lộc đã kịp thời động viên, làm công tác tư tưởng đối với anh Lộc.
Anh Nguyễn Đức Lộc, Phó Bí thư Huyện Đoàn Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, dù rất đau buồn, muốn được về quê nhìn bậc sinh thành lần cuối vì “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhưng khi được động viên, anh Lộc quyết định ở lại khu cách ly tập trung chịu tang cha, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong lúc anh chưa hết thời hạn cách ly.

Anh Nguyễn Đức Lộc cho biết thêm, để san sẻ nỗi đau với anh Nguyễn Văn Lộc và gia đình, ngay trong sáng 8/4, Huyện Đoàn và các lực lượng tại khu cách ly đã nhanh chóng lập ban thờ, có đầy đủ di ảnh để anh Lộc được bái vọng cha từ xa.
Cũng trong ngày 8/4, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc, Huyện Đoàn Nghi Lộc và các lực lượng chức năng cũng như những người đang cách ly tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đã đến thắp hương tại ban thờ.
Anh Nguyễn Đức Lộc, Phó Bí thư Huyện Đoàn Nghi Lộc cho biết, hiện có 523 người đang cách ly tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An. Ngay từ những ngày đầu, các bạn ĐVTN Nghi Lộc đã xung kích tình nguyện thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hỗ trợ khu cách ly tập trung từ dọn dẹp, vệ sinh, đến hỗ trợ nấu ăn hàng ngày.
Mỗi ngày Huyện Đoàn Nghi Lộc huy động từ 30-40 bạn ĐVTN đến hỗ trợ nấu nướng tại khu cách ly. Đặc biệt, khu cách ly nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân. Đông đảo người dân đồng lòng ủng hộ mang gạo, rau, củ, trứng gà đến tặng tiếp sức cho khu cách ly chiến thắng dịch bệnh COVID -19.