FBI đã phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương (gồm 15 xe cảnh sát, máy bay trực thăng và chó nghiệp vụ), lập tức tới khu vực trên. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, họ vẫn chưa tìm thấy hố chôn tập thể.
McNair và Captain Rex Evans - người phát ngôn của hạt Liberty cho biết, trước đó, một phụ nữ nặc danh đã gọi điện cho họ hai lần để báo tin. Lần đầu tiên, chúng tôi đến không tìm thấy dấu hiệu gì. Sau đó, người phụ nữ kia lại gọi điện vào sáng thứ ba, cho rằng, cảnh sát đã tới nhầm chỗ.
Theo đó, cảnh sát đã đến khu vực cách cách Houston 82 km về phía đông, tìm thấy vết máu trên cánh cửa và mùi hôi phát ra từ ngôi nhà. Tuy nhiên, họ lại cho rằng, đấy là vệt máu của một vụ tự tử trước đó vài tuần tại căn nhà này.
Cảnh sát trưởng hạt Liberty cho biết, hiện chưa phát hiện thi thể nào để chứng tỏ rằng có một hố chôn tập thể tại đây.
Hiện, vụ việc đang được điều tra:
Tuấn Nguyễn
Theo Daily Mail