Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhưng hoạt động kém hiệu quả và bị “hạ cấp” sáp nhập vào trung tâm y tế huyện. Nơi đây hiện trở nên hoang tàn, lãng phí cơ sở vật chất.

Rừng cây dại, cỏ tranh bủa vây bệnh viện hàng trăm tỷ

Đi vào bên trong cổng Bệnh viện đa khoa Chân Mây (nay thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), chứng kiến sự nhếch nhác, hoang tàn hiện hữu của một cơ sở y tế từng được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, ít ai tin rằng nơi đây từng một thời là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 1

Dòng chữ ghi tên Bệnh viện đa khoa Chân Mây không còn nguyên vẹn. Ảnh: NV

Ông N.C, nông dân đi bơm nước tưới cho ruộng lúa cạnh bệnh viện, ngán ngẩm: “Cách đây hơn 15 năm, nhiều nông dân trong vùng phải giao lại đất đai sản xuất để giải phóng mặt bằng xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh này. Nay thì trên đất ruộng ngày xưa là một bệnh viện hoang phế”.

Từ sân trước bệnh viện nhìn lên dãy nhà chính, dòng chữ Bệnh viện đa khoa Chân Mây đã bị rơi rụng.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 2
Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 3

Rừng cây dại bủa vây bệnh viện có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ. Ảnh: N.V

Dạo một vòng quanh bệnh viện và qua các dãy nhà chức năng, khắp nơi đều phủ đầy cây dại, cỏ tranh. Cỏ dại còn len vào tận các lối đi và khu phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh của cơ sở y tế này.

Các dãy nhà đại thể, chống truyền nhiễm, xử lý rác thải… dường như bỏ hoang đã lâu, cửa kính bị phá hỏng, rác rưởi chất đống, cây dại mọc cao lút đầu người.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 4

Cửa kính của một khu phòng chức năng bị vỡ toang, chưa được khắc phục. Ảnh: N.V

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 5

Lau lách, cây đót xâm nhập vào tận vách tường khu nhà chức năng thuộc bệnh viện, phía ngoài là rác thải ùn đống. Ảnh: N.V

Theo tìm hiểu của phóng viên, cách đây hơn 15 năm, thông qua kết nối tài trợ trang thiết bị y tế hiện đại từ nước ngoài, tỉnh TT-Huế gấp rút triển khai tại xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) một dự án bệnh viện tuyến tỉnh, tiền thân là Bệnh viện đa khoa Chân Mây sau này. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở y tế này triển khai ì ạch, nhiều lần bị gián đoạn do thiếu vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đến năm 2011, nơi đây mới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đội ngũ chuyên môn để hình thành nên Bệnh viện đa khoa Chân Mây. Tuy nhiên, do hoạt động kém hiệu quả và thực hiện chủ trương chính sách về tinh giản đội ngũ, kể từ tháng 4 năm 2021, Bệnh viện đa khoa Chân Mây không còn tồn tại trên danh nghĩa, mà bị “hạ cấp” thành cơ sở 2 trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (bệnh viện hạng 3).

Lãng phí thiết bị y tế tiền tỷ

Sau khi sáp nhập, tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (cơ sở Chân Mây) lộ ra chuyện “động trời” về việc nhiều trang thiết bị hiện đại đắt tiền từng được Sở Y tế tỉnh TT-Huế đầu tư cấp về gần 10 năm trước cho Bệnh viện đa khoa Chân Mây, nhưng không được đưa vào vận hành, khai thác phục vụ người dân.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 6
Bàn ghế hỏng gãy, kết cấu bê tông bên trong bệnh viện phủ xanh rêu mốc. Ảnh: N.V
Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 7

Hố thủng to tướng ngay trên lối đi nối giữa các khoa, phòng chức năng của bệnh viện. Ảnh: N.V

Trong đó, đáng chú ý có 2 máy chạy thận nhân tạo do Đức sản xuất, trị giá mỗi máy hơn 1,2 tỷ đồng. Nhiều năm liền, 2 máy chạy thận đắt tiền luôn trong tình trạng “đắp chiếu” gây lãng phí, chưa một ngày được đưa vào vận hành phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Ông Ngô Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Lộc phụ trách cơ sở 2, cho biết, khi còn làm Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chân Mây, ông Hoàng Văn Thám cũng từng đề xuất điều chuyển máy chạy thận đến cơ sở y tế khác để tránh lãng phí.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 8
Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 9

Máy chạy thận trị giá tiền tỷ nhập khẩu từ Đức "đắp chiếu" nhiều năm tại Bệnh viện đa khoa Chân Mây. Ảnh: N.V

Nguyên nhân 2 máy chạy thận tiền tỷ “đắp chiếu” nằm kho trong 8 năm qua là do bệnh viện đa khoa trước đây, cũng như cơ sở 2 về sau, không đủ năng lực, điều kiện cả về cơ sở vật chất lẫn nhân lực để vận hành, sử dụng thiết bị y tế hiện đại và đắt tiền này.

Theo ông Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh TT-Huế, liên quan máy móc thiết bị y tế tại cơ sở Chân Mây, đơn vị đã chỉ đạo tổ quản lý tiến hành kiểm tra hiện trạng.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 10

Cổng vào bệnh viện mục gỉ. Ảnh: N.V

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 11

Chai lọ vứt ngổn ngang, bàn ghế nhựa nằm chỏng chơ trước khu nhà đại thể thuộc bệnh viện. Ảnh: N.V

Về tình trạng bệnh viện hoang phế, ông Hảo cho biết, Sở đã về làm việc khảo sát nhiều lần để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở Chân Mây.

Ngân sách tỉnh đã có dự chi khoảng hơn 8 tỷ đồng để phục vụ các hoạt động sửa chữa, chỉnh trang tại đây. Các kế hoạch sửa chữa nâng cấp hệ thống cung cấp điện, nước, quét vôi bệnh viện, chỉnh trang cảnh quan… đã được xây dựng.

Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 12
Cận cảnh bệnh viện đa khoa hàng trăm tỷ hoang tàn, cây dại bủa vây tại Huế ảnh 13

Cơ sở y tế này hiện phải chờ kinh phí tỉnh cấp về để chỉnh trang, sơn quét lại hệ thống tường mốc hoang tàn và dọn sạch những khu rừng cây dại, cỏ tranh xâm lấn này. Ảnh: N.V

Sở Y tế TT-Huế cũng chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc sẽ chuyển dần các hoạt động chuyên môn của cơ sở 1 về cơ sở Chân Mây, điều động ban giám đốc và bác sĩ điều trị đến cơ sở này để hoạt động.

Các kỹ thuật mổ cần hỗ trợ, Sở sẽ điều động từ nơi khác về để hỗ trợ cơ sở Chân Mây. Các trang thiết bị đã được khảo sát lại toàn bộ và sẽ dùng những gì còn sử dụng được. Với cảnh quan hoang tàn bên ngoài, Sở sẽ phát động tuần lễ Chủ nhật xanh để xử lý, trồng thêm cây ăn quả để khuôn viên bệnh viện có thêm sức sống.

Việc chỉnh trang lại bệnh viện cần có thời gian, do phải trình các cơ quan chức năng xem xét phê duyệt kinh phí để thực hiện, ông Trần Kiêm Hảo cho hay.

MỚI - NÓNG