TPO - Từng được kỳ vọng là cơ sở y tế tuyến tỉnh hiện đại, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam thành phố Huế, Bệnh viện đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Huế) bị “hạ cấp” trở thành cơ sở lẻ của trung tâm y tế tuyến huyện. Mới đây, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu Sở Y tế rà soát và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của cơ sở y tế này, nơi đây có thể trở thành bệnh viện của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế.
TPO - Tròn 5 năm sau khi sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), nhiều công sản từng là trụ sở các cơ quan hành chính được đầu tư hàng trăm tỷ đồng hiện đang bị bỏ hoang, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, khuôn viên các tòa nhà cỏ dại mọc um tùm, gây lãng phí rất lớn.
TPO - Dải đất ven vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc, thành phố Huế) từng được kỳ vọng là điểm đến của những dự án du lịch "triệu đô" cao cấp, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít dự án tại đây sau khi khởi công đã rơi vào tình trạng đình trệ, trong đó có khu du lịch Six Miles Coast Resort do Công ty CP Quốc tế Minh Viễn làm chủ đầu tư.
TPO - Công trình trụ sở phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) có tổng vốn đầu tư 15 tỉ đồng đang trong quá trình hoàn thiện, bất ngờ dừng thi công hơn 1 năm nay, trở thành nơi nuôi nhốt bò của người dân.
TPO - Trong ngày 14/9, các tài khoản ngân hàng của báo Tiền Phong tiếp tục nhận được hơn 78 triệu đồng tiền ủng hộ khắc phục hậu quả bão YAGI từ bạn đọc trên cả nước.
TPO - Sau thời gian dài bỏ hoang không được sử dụng, Trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 (cơ sở 2) quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng hiện đang xuống cấp, nhếch nhác, cây cỏ mọc um tùm.
TPO - Hoang tàn, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm là tình trạng đã và đang diễn ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trà Tân. Đây là nơi mà giám đốc gần 70 tuổi và trưởng phòng đã làm việc không lương, không bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế suốt hơn 10 năm qua để chờ được... giải thể công ty.
TPO - Dù được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận điều chỉnh quy mô, tái cơ cấu giảm số đàn nhiều năm qua song dự án chăn nuôi bò Bình Hà với hệ thống chuồng trại quy mô lớn ở huyện Cẩm Xuyên vẫn bỏ hoang, xuống cấp theo thời gian.
TPO - Công viên Cầu Giấy được ví như "lá phổi xanh" của khu vực Cầu Giấy, song nơi đây nhiều hạng mục bị xuống cấp trong thời gian dài nhưng chưa được cải tạo, ảnh hưởng đến việc vui chơi của trẻ em cũng như việc thể dục thể thao của người dân.
TPO - Trước tình trạng hoang tàn, tiêu điều của Hãng phim truyện Việt Nam, cả nhà đầu tư và nghệ sĩ hãng đều mong muốn giải quyết những tồn đọng sau khi cổ phần hóa. Sự việc càng kéo dài sẽ để lại sự thất thoát, lãng phí ngày càng lớn.
TPO - Hãng phim truyện Việt Nam từng là cánh chim đầu đàn của nền điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi cổ phần hóa hãng phim rơi vào cuộc khủng hoảng lớn. Mới đây nhất Chủ tịch Hãng phim truyện Việt Nam bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế.
TPO - Đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải nhấn mạnh việc lưu trữ phim ở Viện phim Việt Nam hoàn toàn không liên quan đến việc phim hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam. Ông cho rằng phim nên có hai bản gốc, bởi nếu chỉ có một bản gốc thì bản gốc đó sẽ không bao giờ được trình chiếu và sẽ mãi mãi nằm trong kho vì sợ bị hư hỏng.
TPO - Sau đợt tổng lực truy quét hoạt động mại dâm từ ba năm trước, khu du lịch biển Hòn Câu nay vắng vẻ, bình yên. Chính quyền địa phương đang kêu gọi nhà đầu tư để đánh thức tiềm năng du lịch nơi đây.
TPO - Trái ngược cảnh khang trang văn minh ở trước cổng công viên Thống Nhất (Hà Nội), đoạn vỉa hè và hàng rào bao quanh công viên hướng Lê Duẩn - Giải Phóng đang bị xuống cấp. Cỏ cây hoang mọc đầy xen lẫn rác thải tạo nên một khung cảnh hoang hóa rất mất mĩ quan.
TPO - Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam (4 Thuỵ Khuê, Hà Nội) - nơi được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh Việt Nam đang trong tình trạng đổ nát, xập xệ...
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành xem xét, kiểm tra thông tin về việc Trụ sở Hãng phim truyện Việt Nam đang bị hoang tàn, đổ nát, tìm các giải pháp phù hợp với tình hình mới, có phương án xử lý tồn tại trước ngày 23/3/2023.
TPO - Trong ngày vui kỷ niệm 70 năm điện ảnh cách mạng Việt Nam sáng 15/3 tại Hà Nội, nhiều nghệ sĩ không giấu sự đau lòng khi nói về Hãng phim truyện Việt Nam. NSND Trà Giang đã rơi nước mắt khi nói về sự hoang tàn, đổ nát của trụ sở hãng phim.
TPO - Sau nhiều năm để không, nhà chiếu hình vũ trụ duy nhất tại Việt Nam tại trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An), hiện hoang tàn, xuống cấp nghiêm trọng.
Tổng kho xăng dầu Phú Xuân - Nhà Bè (TP.HCM) là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia, vốn đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng đã đắp chiếu gần 3 năm nay, cỏ dại um tùm.
TPO - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Thanh Hoá vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Hoa thương hội quán bằng nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác...
TPO - Bệnh viện đa khoa Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) có trị giá đầu tư hàng trăm tỷ đồng, nhưng hoạt động kém hiệu quả và bị “hạ cấp” sáp nhập vào trung tâm y tế huyện. Nơi đây hiện trở nên hoang tàn, lãng phí cơ sở vật chất.
TPO - Sau khi lực lượng công an truy quét mạnh mẽ tệ nạn xã hội, các chủ ki ốt ở Hòn Câu lần lượt chuyển nghề. Chính quyền địa phương kêu gọi nhà đầu tư phát triển du lịch tại bãi biển này.
TPO - Nằm ở vị trí đắc địa, dự án “Khu công viên hồ điều hòa phía Bắc và phần mở rộng phía Nam Mai Dịch” ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ tạo ra một cảnh quan chung đồng bộ, “lá phổi xanh” cho người dân khu vực. Tuy nhiên, sau 3 năm đưa vào sử dụng một số hạng mục đã xuống cấp, nhiều diện tích cỏ dại mọc tràn ra cả lối đi.
TPO - Làng ngói Cừa (xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã bị cấm hoạt động từ 4 năm trước theo chủ trương xóa bỏ lò gạch của Chính phủ nhưng đến nay vẫn chưa được tháo dỡ, giải phóng mặt bằng gây lãng phí, tiềm ẩn tai nạn.
TPO - Bão chồng bão, đã khiến cho nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở đảo Bé, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi tan hoang, xác xơ. Nhiều hạng mục phục vụ cho việc lưu trú như homestay, bungalow, các điểm vui chơi, ăn uống… cũng bị gió đánh tan, hư hỏng nặng.
TP - Văn Miếu Vinh tồn tại hàng trăm năm và có ý nghĩa sâu nặng tới phong trào hiếu học của người dân xứ Nghệ. Nhưng di tích này đã thành phế tích, gần 20 năm, việc phục hồi tôn tạo Văn Miếu Vinh vẫn nằm trên giấy.