TPO - Là thành viên đội cảm tử quân chuyên rà phá, kích nổ những quả bom từ trường, ông Thiện từng 2 lần được truy điệu sống. Sau hàng chục năm, những ký ức đó vẫn in đậm trong tâm trí người cựu chiến binh.
TPO - Ngọn lửa thiêng “Tôi yêu Hà Nội” được lấy từ tượng đài Vua Lý Thái Tổ đã được thổi bùng lên tại Tượng đài Cảm tử quân (Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), đánh dấu chuỗi hành trình của tuổi trẻ hướng đến xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, văn minh, văn hiến.
TPO - 26/3 - ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam. Trong vô số thanh niên trẻ tuổi, ưu tú có một chiến sĩ cộng sản đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô", tên của anh được đặt cho một đường phố ở Hà Nội.
Hôm nay 4-5, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra kịch bản tồi tệ nhất về khả năng "phơi nhiễm phóng xạ diện rộng" trong khi công nhân nhà máy điện Fukushima 1 đang nỗ lực kiểm soát các lò phản ứng tại đây.
Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 24-4 đã lần đầu tiên công bố "bản đồ phóng xạ" những nơi có nồng độ phóng xạ cao trong khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, vốn bị hư hại nặng nề sau thảm họa kép động đất-sóng thần ngày 11-3.
Bằng những lời lẽ của riêng mình, lần đầu tiên đội cảm tử quân Fukushima 50 kể về những mối hiểm nguy và sự sợ hãi mà họ phải đối mặt tại vùng tử địa nhiễm phóng xạ.