Cá không nào?

Cá không nào?
TP - Ngày mai, vàng sẽ giảm sâu chỉ còn 3 triệu đồng một chỉ thôi…

> Sẽ cho phép cá cược tối đa 1 triệu đồng/ngày
> Casino bị phạt 200 triệu đồng nếu để người Việt vào chơi

-Phét lác!

-Xăng cũng giảm chỉ còn 15 ngàn một lít…

-Đừng cuội nữa ông ơi!

-Giá điện vừa lên lại điều chỉnh hạ thấp hơn thời khởi điểm…

-Này, vừa rồi đấy! Chém vừa thôi, đang bão!

-Tháng tới, tăng lương gấp hai lần bây giờ…

-Lạy ông! Nếu luật thuế có khoản phạt kẻ nói dóc chắc từ nãy đến giờ ông bị âm lương tháng này.

-Ơ kìa! Cậu không tin à? Cá không?

-Cá cược là phạm luật đấy!

-Khỏi lo đi! Cá cược được hợp thức hóa rồi đấy…

-Nhưng mình nghe nói chỉ được cá chuyện đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế thôi, chứ cá tào lao mọi chuyện linh tinh thế có mà toi à?

-Cậu đúng là mãi ngốc! Vấn đề là hành tự hợp thức chuyện cá thôi! Ai biết mình và cậu cá tào lao nào? Văn bản thỏa thuận ghi là cá đua chó…

-Hay! Vậy cá bao nhiêu nào?

-Nhà hai đứa có điều kiện cả, cá luôn trăm triệu cho đúng đẳng cấp.

-Không được! Người ta quy định mỗi ngày cá không quá 1 triệu đồng…

-Lại ngốc nữa rồi! Cả năm hai ta chỉ cá một lần. Một lần cá 360 triệu. Và sau đó hành tự mỗi ngày chỉ cá dưới 1 triệu thôi. Ai biết, ai soi, ai bắt bẻ được nào? Khà khà! Đã vào giới cá là chuyên nghiệp thế chứ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG