Bé trai 11 tuổi bị rắn lục đuôi đỏ cắn khi đang ngủ

Theo bác sỹ Nghĩa, em Hưng bị rắn cắn ở mu bàn tay trái, nhập viện trong tình trạng sưng nề bàn tay, lan tới khắp cổ tay, chỉ sau 2 giờ tiếp tục lan nhanh qua tới cánh tay do bị rối loạn đông máu nặng. Sau xét nghiệm, bệnh viện đã 2 lần huyết thanh để khá
Theo bác sỹ Nghĩa, em Hưng bị rắn cắn ở mu bàn tay trái, nhập viện trong tình trạng sưng nề bàn tay, lan tới khắp cổ tay, chỉ sau 2 giờ tiếp tục lan nhanh qua tới cánh tay do bị rối loạn đông máu nặng. Sau xét nghiệm, bệnh viện đã 2 lần huyết thanh để khá
TPO - Sau khi vào mùng ngủ được hơn 30 phút, Hưng bị rắn lục đuôi đỏ cắn trúng tay. Một tiếng sau, tay của Hưng đau nhức dữ dội.

Sáng 8/9, Bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa,Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết, đơn vị đang điều trị bệnh nhi Tăng Hữu Hưng, 11 tuổi, ở khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền (Bình Thủy, TP Cần Thơ). Hữu Hưng bị rắn lục đuôi đỏ cắn lúc 22h ngày 6/9.

Bác sỹ Nghĩa cho biết, Hưng bị rắn cắn ở mu bàn tay, nhập viện trong tình trạng bàn tay bị sưng phù nề. Sau đó khoảng 2 tiếng, cả cánh tay Hưng bị sưng tấy vì rối loạn đông máu nặng.

Sau khi được các bác sĩ truyền 2 lần huyết thanh để kháng độc rắn, sức khỏe của Hưng đã tạm ổn.

Chị Nguyễn Thu Ba- mẹ Hưng cho biết,: “Không hiểu bằng cách nào, con rắn lục đuôi đỏ chui vào nằm dưới gối. Sau khi vào mùng ngủ được hơn 30 phút, Hưng khua tay trúng con rắn và bị cắn”.

Bác sỹ Nghĩa cho biết, bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn nếu không đưa đến bệnh viện sớm sẽ bị rối loạn đông máu nặng dẫn đến xuất huyết não, gây tử vong.

Hiện tại, sức khỏe em Hưng ổn định và đã chuyển sang khoa nội tổng hợp điều trị.

MỚI - NÓNG
Robot chó đang thể hiện trình độ vận động tại GDTE 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Linh Nhi.
Robot pha trà, robot chó và chim bầu bạn
TPO - Dưới đây là các màn trình diễn ấn tượng mới nhất của robot pha trà từ A tới Z; robot chó với nhiều động tác nhuần nhuyễn như thú cưng bằng xương bằng thịt; chim trong vùng hoặc chim di cư ghé qua nhà riêng, căn hộ để mổ hạt ngũ cốc, hát líu lo…