Bayern Munich xát muối vào nỗi đau của Arsenal

Bayern Munich xát muối vào nỗi đau của Arsenal.
Bayern Munich xát muối vào nỗi đau của Arsenal.
TPO - Ngay sau khi Bayern Munich vùi dập Arsenal 5-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, trên trang chủ của đội bóng này đã cho đăng tải dòng trạng thái như xát muối vào nỗi đau của đối thủ: “Sang năm lại như thế này nữa nhé?”.

Trước lượt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Arsenal bị đánh giá thấp hơn Bayern Munich, nhất là khi họ lại phải làm khách tại Allianz Arena, nơi “Hùm xám” xứ Bavaria đã bất bại 15 trận gần nhất trước đó ở đấu trường số 1 châu Âu. Tuy nhiên, khi 90 phút khép lại, không ít người vẫn cảm thấy sốc khi “Pháo thủ” thảm bại với tỷ số 1-5.

Nên nhớ rằng, kể từ khi C1 chuyển tên thành Champions League từ năm 1992 tới nay, chưa có đội bóng nào thua cách biệt tới 4 bàn ở một trận knock-out lượt đi mà lại có thể ngược dòng ở lượt để giành vé đi tiếp. Hơn thế nữa, chứng kiến sự thua sút của Arsenal trước Bayern Munich tại Allianz Arena, chẳng ai tin các học trò của HLV Arsene Wenger có thể chơi một trận cầu bùng nổ ở lượt về để lội ngược dòng.

Kết thúc trận lượt đi, làn sóng các CĐV Arsenal kêu gọi HLV Wenger từ chức hoặc Ban lãnh đạo đội bóng cần sa thải chiến lược gia người Pháp lại dâng tràn. Và có lẽ, sự thất vọng cũng như căm phẩn của họ càng được thể tăng cao khi chứng kiến cảnh Bayern Munich mỉa mai thất bại của “Pháo thủ” tại Allianz Arena.

Cụ thể, trang chủ của đội bóng “Hùm xám” xứ Bavaria đã cho đăng tải dòng trạng thái như xát muối vào nỗi đau của đối thủ: “Sang năm lại như thế này nữa nhé?”, cùng với đó là bảng tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà. Hàng ngàn CĐV Đức đã vào bình luận và đa số là những bình luận chế giễu Arsenal. Có người còn ví von Arsenal là “con cừu nhỏ” khi đấu “Hùm xám”.

Ở một diễn biến khác, hàng loạt CĐV Arsenal đã trả lại vé xem trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Arsenal và Bayern Munich tại sân Emirates diễn ra vào ngày 7/3 tới. Rõ ràng, họ đang vô cùng thất vọng với “Pháo thủ” và HLV Wenger.

MỚI - NÓNG