“Bay cao những ước mơ”

“Bay cao những ước mơ”
TP - Năm 2015, lần đầu tiên cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quân với chủ đề “Bay cao những ước mơ” được tổ chức. Sau hơn ba tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 586 tác phẩm của 570 họa sĩ nhí là con em cán bộ trong ngành từ 50 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phần lớn các em đều lựa chọn tái hiện hình ảnh người lính Cụ Hồ của thời điểm hiện tại. Dù được các em khắc họa ở bất cứ khoảnh khắc nào, hình ảnh người lính hiện lên vẫn là đức hy sinh, sự cống hiến thầm lặng. “Tình quân dân” là bức tranh đoạt giải C của Nguyễn Trung Hiếu. Bố em công tác tại Lữ đoàn 454 (Quân khu 3), thường xuyên xa nhà. Bố kể với Hiếu về công tác dân vận, phòng chống bão lụt, giúp đỡ nhân dân trong thời bình của bộ đội. Khi vẽ tranh, Hiếu muốn thể hiện sắc thái vui tươi của sự gắn kết ấy. Em tưởng tượng và vẽ hình ảnh các anh bộ đội nhảy sạp với những cô gái Thái.

Nằm trong mạch chảy tình dân quân, nhiều bé cụ thể hóa mối quan hệ thân tình đó bằng những bức tranh tái hiện hành động, việc làm cụ thể. Bé Nguyễn Hà Trang vẽ những chú bộ đội nối liền hai bờ sông ở vùng cao trong “Bộ đội bắc cầu vùng cao”; bé Lê Phương Thảo vẽ những chú bộ đội gieo con chữ nơi miền núi khó khăn (Bộ đội đưa chữ về Bản); Phan Ngọc Thiên An khắc họa hình ảnh chú bộ đội đương đầu với con lũ dữ cứu dân trong bức “Bộ đội cứu dân trong lũ dữ”…

Có lẽ hình ảnh người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió bảo vệ biển đảo được các em thiếu nhi ưu ái nhất. Số lượng tranh vẽ chủ đề này chiếm số lượng lớn. Nguyễn Hữu Thắng tạc vào không gian thiên nhiên trùng điệp, hùng vĩ của biển trời mây nước hình ảnh người lính Hải quân hiên ngang, lẫm liệt trong “Hải quân đảo xa”. Với ý nghĩa sâu xa, bức ảnh của Thắng đoạt giải A.

MỚI - NÓNG