Thu Quỳnh chia sẻ: “Đối với mọi người năm 2020 là một năm nhiều khó khăn và biến cố. Tuy nhiên tôi thấy những khó khăn đó giúp chúng ta nhìn nhận được nhiều giá trị của cuộc sống”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Bên cạnh tác động của dịch bệnh tới kinh tế, việc làm cũng như buộc chúng ta phải thay đổi nhiều thói quen trước đó, Thu Quỳnh cho rằng đó cũng là cơ hội để nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống. Đó là tình cảm gia đình, khả năng thích nghi, tinh thần lạc quan, đoàn kết, nhìn ra được những điều mình còn thiếu, có thời gian để cải thiện bản thân và cuộc sống tích cực hơn.
Nữ diễn viên Thu Quỳnh có một năm không hề nhàn dù dịch bệnh tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống, trong đó có nghệ thuật. Thế nhưng Thu Quỳnh khá bận rộn với các dự án phim như “Những ngày không quên”, “Lửa ấm”.

Còn cô Thư (Bảo Thanh) đang ở những tháng ngày nghỉ dưỡng viên mãn chờ đón thành viên mới chào đời. “Tôi chỉ mong 2021 được mẹ tròn con vuông”, Bảo Thanh cười. Mang bầu lần hai nhưng Bảo Thanh luôn rạng rỡ, chịu khó giữ gìn nhan sắc.
![]() |
Bảo Thanh vẫn rạng rõ khi mang bầu
Tạm xa rời màn ảnh để thực hiện thiên chức làm mẹ lần thứ hai, nữ diễn viên Bảo Thanh ngây ngất hạnh phúc đón năm mới 2021, là bởi đây là năm đánh dấu những dấu mốc quan trọng của gia đình nhỏ: 10 năm ngày cưới, 12 năm yêu nhau.

Cậu con trai Bảo hơn 9 tuổi khá chững chạc, giờ gia đình Bảo Thanh chờ đón cô công chúa thứ hai. Cô cũng bật mí năm 2021 là kế hoạch 5 năm lần thứ hai đạt nhiều chỉ tiêu. Bảo Thanh không ngại ngần thường xuyên khoe những tấm ảnh hạnh phúc bên chồng và con trai.