Bản tin Hình sự 18H: Mới nhất vụ bé 8 tuổi bị giết dã man tại nhà

TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Mới nhất vụ bé 8 tuổi bị giết dã man tại nhà; CSGT bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ; Bác sĩ BV Xanh Pôn bị người nhà bệnh nhi đấm liên tiếp vào mặt; 72 giờ truy lùng kẻ nổ súng bắn vỡ tim chủ nhà trọ...

Liên quan tới vụ bé Vũ Hoàng A. (8 tuổi) bị chém chết tại nhà ở thôn Cẩm Trạch (xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) 3 đứa trẻ "nhân chứng" cho biết có 2 ngươi đàn ông đi xe máy trắng tới gây án khi mẹ nạn nhân rời nhà vài phút. Theo ngươi nhà nạn nhân, nghi phạm này đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)


Đi làm về vào lúc sáng sớm, anh Nguyễn Ngọc Đức (33 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) phát hiện phòng ngủ của gia đình có dấu hiệu xáo trộn, két sắt bị phá, toàn bộ tài sản ước tính khoảng nửa tỷ đồng gồm tiền mặt và trang sức vàng đã "không cánh mà bay". Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang xác minh vụ việc để truy bắt nghi phạm. (Xem chi tiết)


Khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi, đều ngụ huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) dùng dao và mũ bảo hiểm tấn công khiến 2 chiến sĩ bị thương nặng trong đó có một người gần đưt rời một ngón tay. Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tạm giữ cả 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)
Đến đám tang chơi bạc, Lý Chương (32 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) gặp lại người nợ tiền mình trước đó nên xảy ra cự cãi và rút dao đâm Thạch Thi (31 tuổi, ngụ huyện Long Phú). Nhờ người đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó, khi biết Thi đã tử vong, Chương đến Công an tỉnh Sóc Trăng đầu thú. (Xem chi tiết)
Hơn 13 năm trốn truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, Học Văn Đức (SN 1964, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) trốn lên vùng rừng núi hiểm trở ở xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) lập lán trại, trang bị súng, thậm chí còn nuôi một bầy chó để canh chừng người lạ. Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đức, thu nhiều súng đạn. (Xem chi tiết)
Đang trao đổi về hướng xử lý vết thương trên trán của bé trai khoảng 7 tuổi, người nhà bệnh nhi bất ngờ đứng dậy, đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ trực (V.H.C, 29 tuổi) ngay tại BV Xanh Pôn rồi rút hết tiền trong ví vứt lên bàn để “tạo hiện trường” phải lót tay bác sĩ. Mọi hành động đều được camera của bệnh viện ghi lại. Công an phường Điện Biện (Ba Đình, Hà Nội) đã đưa người đàn ông này về trụ sở để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Được cho có quan hệ ngoài vợ chồng với người phụ nữ cùng xã, do mẫu thuẫn cãi vã, Lê Thành Tín (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) đã đâm người này tử vong rồi tự sát nhưng may mắn được cứu sống. Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Tín để điều tra hành vi Giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG