Bản tin 8H: Ba thủ lĩnh IS bị tiêu diệt chỉ trong 10 ngày

Các thủ lĩnh của IS bị tiêu diệt tại thành phố Sirte, Libya (Ảnh: Daily Mail)
Các thủ lĩnh của IS bị tiêu diệt tại thành phố Sirte, Libya (Ảnh: Daily Mail)
TPO - Các thủ lĩnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đang sống trong sợ hãi tột độ, sau khi có tin 3 thủ lĩnh cấp cao trong nhóm bị giết cách nhau chưa đầy 10 ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương hiện nay (31/1), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 2 đến 7/2 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ) trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Cùng với việc triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, việc ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp là hết sức quan trọng, cần được nghiên cứu và chuẩn bị ngay từ giai đoạn đầu dự án. Ông Phạm Gia Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết phát triển điện hạt nhân là lĩnh vực đặc thù. Ngay từ khi xây dựng, Việt Nam đã chú trọng đến việc đảm bảo ứng phó sự cố.


Theo thông tin từ Hội doanh nhân tỉnh Lâm Đồng, ngày 4-2 (26 tháng Chạp) thi thể doanh nhân Hà Linh sẽ được đưa từ Trung Quốc về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ngày 30-1, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo về việc đưa thi thể doanh nhân Hà Linh về nước. Theo đó, từ sân bay, xe y tế sẽ đưa thi thể đến nhà riêng tại TP Đà Lạt để tiến hành làm tang lễ. Doanh nhân Hà Linh tên thật là Hà Thúy Linh (46 tuổi), giám đốc Công ty trà Oolong Hà Linh (Đà Lạt, Lâm Đồng). Bà Linh được thông báo đã tử vong tại TP Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 22-9-2015.


Vào lúc 0h55 ngày 31/1, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa ngư dân bị đau tim, co giật, bất tỉnh vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, vào lúc 21h03 ngày 30/1, tàu QNg 92020 TS đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 15056N - 108042 E, thuyền viên của tàu tên Trần Quốc Trí (19 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị đau tim, co giật, bất tỉnh.... và tàu đã phát đi thông tin cứu nạn khẩn cấp. Tàu SAR 274 đã lập tức lên đường đi cứu nạn.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/1 triệu tập đại sứ Nga sau khi cáo buộc một máy bay của Moscow xâm phạm không phận. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vụ việc xảy ra trước đó 1 ngày. Một chiếc Su-34 được cho là đã đi vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp cảnh báo của các đơn vị radar bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh. Ankara cáo buộc Moscow làm leo thang căng thẳng và cảnh báo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả "thảm khốc" nào. (Xem chi tiết)


Các thủ lĩnh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đang sống trong sợ hãi tột độ, sau khi có tin 3 thủ lĩnh cấp cao trong nhóm bị giết cách nhau chưa đầy 10 ngày. Tất cả đều mất mạng do những cú bắn tầm xa. Ba nhân vật này bị giết lần lượt ở Sirte - một thành phố ven biển tại Libya, cũng là nơi nhà lãnh đạo Muammar Gaddaffi chào đời. Các chiến binh IS đã giành được quyền kiểm soát nơi này vào năm ngoái.


Chính phủ Áo dự kiến sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc trục xuất những người không được chấp nhận tị nạn. Theo dự kiến, từ năm 2016-2019, mỗi năm Áo sẽ trục xuất 12.500 người, tổng cộng trong bốn năm là 50.000 người. Bộ trưởng Nội vụ Áo bà Johanna Mikl-Leitner cho biết kế hoạch này đã được bàn bạc và nhận được sự đồng thuận của các Bộ cũng như của Thủ tướng Áo Werner Faymann.


Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng việc tị nạn ở nước này chỉ là tạm thời, đồng thời cho rằng người tị nạn Syria và Iraq ở Đức cần phải hồi hương sau khi chiến tranh ở những nước này kết thúc. Theo bà Merkel, cần phải nêu rõ với người tị nạn rằng họ chỉ có quy chế lưu trú tạm thời, rằng khi hòa bình được tái thiết lập ở Syria và khi IS đã bị đánh bại hoàn toàn ở Iraq, người tị nạn cần phải trở lại quê hương.


Ít nhất 39 người di cư, trong đó có vài trẻ em, đã chết đuối khi con tàu chở 120 người tới Hy Lạp bị chìm trên biển Aegean ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay 30/1. Các nguồn tin cho biết từ 60-75 đã được cứu sống tại vùng biển gần khu nghỉ dưỡng Ayvacik của Thổ Nhĩ Kỳ. Ít nhất 120 người đã có mặt trên tàu. Giới chức địa phương cho hay họ dự đoán tổng số người thiệt mạng sẽ tăng lên trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm bên trong con tàu chìm. Lực lượng bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ tai nạn hôm nay xảy ra khi những người di cư đang cố gắng tới đảo Lesbos của Hi Lạp. Lesbos là một trong những điểm đến của những người di cư tới châu Âu.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.