Bản tin 8H: 1.650 người thiệt mạng tại Dải Gaza

Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân trong cuộc xung đột ở Gaza (Nguồn: AFP)
Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân trong cuộc xung đột ở Gaza (Nguồn: AFP)
TPO - Hơn 1.650 người Palestine thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Vành đai Bảo vệ" hồi tháng trước, với mục đích ngăn chặn rốc-két của phong trào Hamas, trong đó ít nhất 296 là trẻ em và thiếu niên.

Tai nạn sạt mỏ đá của Công ty xi măng Phúc Sơn khiến 5 công nhân thiệt mạng nhưng cả đơn vị chủ mỏ lẫn doanh nghiệp được ủy quyền khai thác không hề báo cáo chính quyền xã, huyện mà tự ý san gạt đá đưa thi thể nạn nhân về gia đình họ lo tang lễ. Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Trần Lanh cho biết đã chỉ đạo Công an huyện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời làm rõ Công ty Kiên Ngọc có tuân thủ các quy định về khai thác hay không, nếu có vi phạm sẽ khởi tố vụ án để xử lý. (Xem chi tiết)


Hai hạ nghị sĩ Mỹ vừa đệ trình dự thảo nghị quyết về tranh chấp hàng hải tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khuyến nghị chính sách về việc bán hoặc chuyển giao vũ khí cho Việt Nam. Ông Forbes là Chủ tịch Tiểu ban Hải lực và Triển khai lực lượng, còn bà Hanabusa là một thành viên Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ.  (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, ông Sergey Kravchenko, người đứng đầu cơ quan hành chính thành phố Lugansk của Ukraine, cho hay, tình hình tại thành phố này rất nghiêm trọng và đang đứng trên bờ vực thảm họa nhân đạo. Theo ông, thành phố đang bị phong tỏa và cô lập hoàn toàn. Hiện nay, ở Lugansk không có điện, nước, điện thoại và Internet, không có xăng, dầu diesel và khí đốt.


Một chiếc máy bay không người lái (UAV) từ thời Xô Viết, hiệu Tu-143 của quân đội Ukraine đã bị rơi ở gần Donetsk, khu vực hiện do quân ly khai kiểm soát. Chiếc UAV đã bị bắn hạ lúc 13 giờ 30 hôm 2/8 ở gần Donetsk. Người đại diện của Nước cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết, sẽ nhanh chóng xác định được chiếc máy bay không người lái này xuất xứ từ đâu.


Ngày 2/8, theo Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc John Kirby, Mỹ dự định cung cấp 19 triệu USD để hỗ trợ quân sự của chính quyền Ukraine nhằm vào các tay súng miền Đông nước này. Theo ông Kirby, số tiền trên dự kiến để huấn luyện Lực lượng Vệ binh quốc gia của Ukraine và Mỹ cung cấp hàng viện trợ phi sát thương cho Ukraine. Ông Kirby cũng nói, Nga đang tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới với Ukraine. (Xem chi tiết)


Ông John Tefft, người được mệnh danh “chuyên gia lật đổ”, vừa chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga. Dư luận Nga tỏ ra hết sức cảnh giác với ông này, một nhân vật có lập trường chống Nga quyết liệt.

Ông đã có thâm niên 40 năm trong ngành ngoại giao, từng giữ những chức vụ khác nhau tại nhiều nơi như Roma, Budapest, Jerusalem, và luôn luôn được biết đến là một nhà thương lượng cứng rắn, nghiệt ngã, không bao giờ chịu thỏa hiệp. (Xem chi tiết)


Ngày 2/8, Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 296 trẻ em và thiếu niên thiệt mạng kể từ Israel phát động cuộc tấn công tại Dải Gaza, nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas hôm 8/7. Hơn 1.650 người Palestine thiệt mạng tại Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Vành đai Bảo vệ" hồi tháng trước với mục đích ngăn chặn rốckét của phong trào Hamas.


Ngày 3/8, nhà chức trách cho biết, tổng cộng 37 dân thường bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố xảy ra hôm 28/7 ở huyện Toa Xa (Shache), Địa khu Kashgar, phía Tây Bắc Khu tự trị Tân Cương. Một băng nhóm sử dụng dao và rìu đã tấn công đồn cảnh sát và các văn phòng chính quyền tại thị trấn Elixku vào sáng sớm 28/7, sau đó tiếp tục tiến đến thị trấn Huangdi gần đó, tấn công dân thường và đập phá xe cộ. 


Cuộc đình công ngày 2/8 của nhân viên mặt đất hãng hàng không Air France đã làm chậm các chuyến bay tại hai sân bay Roissy và Orly ở thủ đô Paris. Tuy nhiên, không có chuyến bay nào bị hủy. Tại sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle (phía Bắc Paris), khoảng 15 chuyến bay đã khởi hành muộn vào đầu giờ sáng.

Trong khi đó, tại sân bay Orly (phía Nam Paris), có nhiều chuyến bay xuất phát chậm hơn. Thời gian chậm không quá 15 phút mỗi chuyến và không có chuyến bay nào đột ngột bị hủy.


Một cụ ông 70 tuổi đã phải nhảy từ một chiếc tàu lượn (máy bay cỡ nhỏ) ở độ cao 1.300 m xuống mặt đất sau khi một bên cánh bị vỡ nát do một vụ va chạm trên không – và rơi ngay xuống đường đi của một chiếc máy gặt đập liên hợp. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu lượn khác va chạm với tàu của ông Preston trên không trung, trong một cuộc thi tàu lượn được tổ chức tại Cambridgeshire. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG