Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang trong cảnh khó khăn chồng chất vì thiếu trang thiết bị cứu chữa bệnh nhân mắc COVID-19 diễn tiến nặng, các bác sĩ vui mừng khi bất ngờ nhận được những chiếc máy thở từ chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch”.
Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 1

Người bệnh đang rất cần được cứu chữa kịp thời để vượt qua cơn nguy kịch trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư trên địa bàn TPHCM đang gây ra nhiều đau thương, mất mát cho cộng đồng. "Kẻ thù vô hình" mang tên COVID không trừ bất kỳ ai, từ người già tới con trẻ. Dịch bệnh đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, mất mát đau thương; nhiều bệnh nhân vẫn đang chới với giữa “lằn ranh sinh tử”.

Ngành y tế đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể để kéo giảm số ca tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, những ngày qua số ca tử vong vẫn đang ở mức cao, trung bình mỗi ngày có từ 250 đến 300 trường hợp mắc COVID-19 đã không thể qua được nguy kịch. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM bùi ngùi tâm sự “bệnh nhân COVID-19 tử vong là nỗi day dứt của ngành y tế thành phố”.

Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 2

Các bệnh viện đang rất cần được hỗ trợ thêm trang thiết bị để phục vụ cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Hơn ai hết, những y bác sĩ đang là người phải ngày đêm đối mặt với sự sống và cái chết của người bệnh. BS Nguyễn Lan Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức chia sẻ: “Có những thời khắc, chúng tôi rất khó khăn bởi ca bệnh liên tiếp tăng cao, cả nhân sự lẫn trang thiết bị không đủ để phục vụ cho nhu cầu điều trị.

Người mắc COVID-19 thường rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp, khi không có máy thở, y bác sĩ phải bóp bóng hỗ trợ hô hấp với hy vọng cứu bệnh nhân. Bệnh nhân nặng từ nhiều nơi dồn về, không có đủ trang thiết bị nên bác sĩ cũng phải căng mình làm việc thay cho máy móc”.

Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 3
Nhiều mạnh thường quân khắp trong và ngoài nước đang nhiệt tình hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Báo Tiền Phong phát động.

Có những y bác sĩ đã ngất xỉu vì kiệt sức, có những bác sĩ khóc nức nở vì bất lực không thể cứu được bệnh nhân, Tuy nhiên, họ đang phải cố gắng chiến thắng chính bản thân mình để làm việc bằng ý chí với mục tiêu cứu được càng nhiều người bệnh càng tốt.

Các y bác sĩ đang phải làm việc với cường độ gần 3 đến 4 lần so với bình thường để nuôi hy vọng sớm đưa cả cộng đồng vượt qua được đại dịch, trở về với cuộc sống bình thường.

Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 4

Nhà báo Trần Ngọc Lâm (ngoài cùng bên phải) trao máy thở từ CLB GOLF T74 và chiếc máy đo SpO2 bạn đọc ủng hộ qua chương trình "Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19" tới Bệnh viện Thành phố Thủ Đức.

Tuy nhiên, cuộc chiến với kẻ thù vô hình vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, khi số ca bệnh vẫn ở mức cao gây áp lực quá tải ngày càng lớn lên cả nhân lực lẫn trang thiết bị.

BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Chúng tôi đang hoạt động theo mô hình bệnh viện tách đôi vừa đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19 vừa điều trị bệnh lý thông thường. Chỉ tiêu Sở Y tế giao là 150 giường bệnh nhân COVID-19 nhưng chúng tôi đang phải "ôm" tới 300 bệnh nhân. Bệnh viện phải cố gắng kê thêm giường để cứu người bệnh, trang thiết bị vốn đã thiếu thốn, nay lại phải tách đôi để cùng lúc làm hai nhiệm vụ nên không đủ khả năng đáp ứng kịp thời”.

Tương tự, tại Bệnh viện Quận 12, các bác sĩ cũng đang phải gồng gánh để cùng lúc cứu chữa cho 220 F0 ở mức độ có biểu hiện bệnh lý đến diễn tiến nặng. BS Nhan Tô Tài, Giám đốc bệnh viện Quận 12 nói với 20 giường hồi sức, chúng tôi đang cần thêm khoảng 10 chiếc máy thở xâm lấn, 20 máy thở HFNC, 20 monitor theo dõi bệnh nhân.

"Đồ bảo hộ (cấp 3 đến cấp 4) và khẩu trang 3M cũng tôi đang thiếu rất nhiều. Trong đó, máy thở là thiết bị đặc biệt quan trọng và cần thiết nhất để cứu chữa người bệnh”- bác sĩ Tài chia sẻ.

Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 5

BS Tô Tài, Giám đốc bệnh viện Quận 12 (bên phải) tiếp nhận chiếc máy thở HFNC phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân COVID-19.

Để chia sẻ một phần khó khăn với các bệnh viện, chiều 28/8 Nhà báo Trần Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM đã trực tiếp trao 3 chiếc máy thở HFNC do CLB GOLF T74 ủng hộ thông qua chương trình “Cùng Tiên Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch” đến Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức; Bệnh viện Quận 12 và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Riêng Bệnh viện Thành Phố Thủ Đức được bạn đọc Lâm Hồng Quý, quận Bình Tâm của báo hỗ trợ thêm một chiếc máy đo SpO2.

Bác sĩ tuyến đầu ở TPHCM tiếp nhận máy thở cứu F0 ảnh 6

Đại diện Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (bên trái) tiếp nhận trang thiết bị bạn đọc Báo Tiền Phong hỗ trợ.

Trong cảnh khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị đang gây nhiều khó khăn khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19, khi tiếp nhận sự hỗ trợ từ Báo Tiền Phong, đại diện Ban giám đốc các bệnh viện đều vui mừng xen lẫn nghẹn ngào xúc động.

BS Lan Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức tâm sự, máy móc, trang thiết bị là thứ bệnh viện rất cần trong giai đoạn này.

"Lượng bệnh nhiều, nhu cầu điều trị lớn, có thêm trang thiết bị hỗ trợ, bệnh viện sẽ tiếp nhận cứu chữa được nhiều hơn những ca mắc COVID-19 diễn tiến nặng. Hôm nay, nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân thông qua Báo Tiền Phong chúng tôi rất xúc động. Xin hứa với mạnh thường quân cùng Báo Tiền Phong, phía bệnh viện sẽ sử dụng tốt nhất trang thiết bị này, nỗ lực hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19”.

Chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ bằng tiền hoặc vật phẩm cho y bác sỹ và người gặp hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề. Hình thức tiếp nhận như sau:

- Bạn đọc ủng hộ thông qua chuyển khoản: Tài khoản báo Tiền Phong, số: 1231.0000.062175 (tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội), nội dung chuyển khoản: “ung ho chong dich”.

- Bạn đọc ủng hộ tiền mặt và vật phẩm tại toà soạn báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, điện thoại: 0977456112

- Bạn đọc tại các tỉnh/thành phố xin liên lạc qua số điện thoại: 0977456112.

MỚI - NÓNG