Google News

Bác sĩ hóa 'Vô diện' chạy 42 km, gây chú ý tại Tiền Phong Marathon 2026

TPO - Giữa hàng chục nghìn vận động viên tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) ở Nha Trang, nhân vật “Vô diện” bất ngờ xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn. Ít ai biết phía sau lớp hóa trang là một bác sĩ đã 7 năm liên tiếp chinh phục cự ly marathon, mang theo câu chuyện về đam mê và cách lan tỏa năng lượng tích cực.

Dấu ấn đặc biệt của runner 7 năm gắn bó Tiền Phong Marathon

Xuất hiện trên đường chạy Tiền Phong Marathon 2026 tại Nha Trang - Khánh Hòa, một nhân vật đặc biệt nhanh chóng thu hút sự chú ý của vận động viên và khán giả: “Vô diện” - hình tượng quen thuộc trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Spirited Away của đạo diễn Hayao Miyazaki.

Với phong cách cosplay độc đáo, “Vô diện” trở thành tâm điểm trên đường đua. Không ít vận động viên, người dân và du khách tại Nha Trang - Khánh Hòa dừng lại xin chụp ảnh cùng nhân vật này.

658157154-3573524936128133-462414975932933812-n.jpg
Anh Quách Phương hóa thân thành nhân vật "Vô diện" trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Spirited Away trên đường chạy Tiền Phong Marathon ở Nha Trang.

Người hóa thân là anh Quách Phương, một bác sĩ đến từ Tây Ninh. Anh đã có 7 năm liên tiếp hoàn thành cự ly 42,195 km tại Tiền Phong Marathon. Anh Phương cho biết đã tham gia hàng trăm giải chạy lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, nhưng Tiền Phong Marathon luôn là giải đấu đặc biệt. “Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng cố gắng sắp xếp để tham gia”, anh nói.

Theo anh Phương, đây là giải chạy lâu đời, mang ý nghĩa không chỉ thể thao mà còn gắn với nhiều giá trị lịch sử, xã hội. Điểm đặc biệt là giải không cố định địa điểm mà luân phiên tổ chức dọc đất nước, từ biển đảo đến vùng núi. “Nhờ vậy, tôi có cơ hội khám phá nhiều nơi chưa từng đặt chân tới, nên thường chọn cự ly marathon để trải nghiệm trọn vẹn cảnh đẹp trên đường chạy”, anh chia sẻ.

Anh Quách Phương cũng ấn tượng với quy mô mùa giải năm nay tại Nha Trang, khi thu hút hơn 12.000 vận động viên tham gia. "Nha Trang - một vùng trời quá đỗi tuyệt vời của đất nước mình! Cũng đã nhiều lần tôi được đến với vùng biển xinh đẹp này rồi, nhưng hôm nay, nơi đây còn đẹp hơn nữa bởi bản tôi được tiếp thu thêm những trang sử hào hùng của ông cha ta trong quá trình dựng nước và giữ nước giữa muôn trùng khơi xa", anh chia sẻ.

659816137-3573511339462826-5805829408678243574-n.jpg
Hình ảnh nhân vật "Vô diện" đã gắn bó với anh Phương trong 7 mùa Tiền Phong Marathon.

Không chỉ có thử thách về địa hình với dốc, nắng, gió, Tiền Phong Marathon còn mang dấu ấn riêng với lễ thượng cờ trước ngày thi đấu. “7 mùa tham gia, tôi đều có mặt tại lễ này. Đó là khoảnh khắc rất thiêng liêng và hào hùng”, anh Phương nói.

Tại mùa giải thứ 67 với chủ đề “Vạn dặm Trường Sa - Trong tim Tổ quốc”, lễ tưởng niệm và thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma mang lại nhiều cảm xúc cho anh Phương. “Đây không chỉ là nghi thức khai mở một giải marathon tầm vóc quốc gia, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn: Tổ quốc không ở đâu xa, mà hiện diện trong từng bước chạy, từng nhịp tim của mỗi người”, anh chia sẻ.

Sẽ chạy cho đến khi không còn đủ sức nữa

Hình ảnh “Vô diện” đã gắn bó với anh Phương suốt 5 mùa giải. Ban đầu, ý tưởng xuất hiện sau đại dịch COVID-19, khi các giải chạy dần trở lại nhưng yếu tố an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu. Là nhân viên y tế, anh muốn vừa tham gia chạy, vừa đảm bảo bảo vệ sức khỏe nên lựa chọn đeo mặt nạ và phát triển thành hình tượng cosplay.“Không ngờ lần đầu xuất hiện lại nhận được phản hồi tích cực như vậy. Mọi người rất thích, nên tôi duy trì hình ảnh này đến nay”, anh Phương nói.

660304171-3569699359844024-693410754216435468-n.jpg
z7668542518409-9a961523da50fd19ff7d178a1886217f.jpg
z7669071013779-63894660e7750ac9278920d6626fc515.jpg
Nhiều người rất thích thú với màn hóa trang của anh Phương trên đường chạy Tiền Phong Marathon.

Với anh Phương, việc hóa thân không nhằm mục tiêu thành tích mà để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng chạy bộ. “Nếu chỉ chạy bình thường thì cũng như bao người khác. Tôi muốn tạo một dấu ấn riêng, mang lại niềm vui cho mọi người”, anh chia sẻ.

Anh Phương cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon trong những năm tới. “Có thể có giải tôi không tham gia, nhưng Tiền Phong Marathon thì luôn phải ưu tiên. Tôi muốn giữ chuỗi 10 - 15 năm, thậm chí lâu hơn, cho đến khi không còn đủ sức chạy nữa”, anh nói.

cum-logo-tpo-17h15-163.jpg