Bà nội trợ 'bỏng tay' vì giá rau xanh

Nhiều bà nội trợ tần ngần trước cửa hàng rau
Nhiều bà nội trợ tần ngần trước cửa hàng rau
TPO- Khoảng gần một tuần trở lại đây, do rét đậm kéo dài, nguồn cung khan hiếm khiến giá rau “chạy đua” từng ngày. Có loại đắt đỏ gấp 2 đến 3 lần so với bình thường khiến nhiều bà nội trợ “bỏng tay” và ngẩn ngơ trước hàng rau.

Rau ở chợ lẻ “đuổi” chợ đầu mối

Theo các tiểu thương tại chợ đầu mối Long Biên, Dịch Vọng Hậu, Hoàng Mai (Hà Nội), gần 1 tuần nay lượng rau đến chợ giảm đi đáng kể. Nhiều loại rau như cải chíp, rau mùi, cải thảo trở lên hiếm có khó tìm.

Cô Xiêm, một tiểu thương chuyên đánh rau ở chợ đầu mối Long Biên về đổ tại các chợ ở Hoài Đức- Hà Nội cho biết mấy ngày nay nguồn hàng khan hiếm, lượng rau đổ về ít hơn. Mọi khi cứ 12h đêm thì lượng rau ồ ạt, đầy ứ chợ nhưng nay thời điểm đó vẫn thưa thớt.

“Mọi khi cầm vài triệu đi có chuyến hàng vài tạ đánh về. Nhưng giờ có loại rau, củ quả vọt lên chiếm 2-3 lần khiến mình phải mua dè chừng, sợ về đến chợ đổ giá cao thì ít người mua. Tồn hàng ít nào là lỗ vốn ít đó”- cô Xiêm cho biết.

Lí giải về việc rau khan hiếm ở các chợ đầu mối, chị Thanh Lương ở Thường Tín, nhà chuyên trồng gần chục sào rau cần cho biết: “Rét quá rau không lên kịp để bán. Mọi khi ngày thu cả 400-500 mớ để bán thì nay chỉ thu được một nửa. Giá tăng lên gấp đôi những vẫn không bằng. Mọi khi cứ 3.000 đồng thì nay 6.000 đồng/mớ mà không có bán”- chị Lương nói.

Chính nguồn ra khan hiếm đẩy ra một loại lên cao chót vót. Tại các chợ đầu mối, bắp cải từ 4.000 đồng/kg lên 7.000 đồng/kg, giá cải thảo 13.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg), đỗ trạch xanh từ 12.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg, cải ngọt lên giá 14.000 đồng/kg, xà lách 10.000 đồng/kg, rau cần 3.000 đồng lên 5.000 đồng/mớ.

Chính việc giá cao lại khan hàng khiến nhiều người bán rau nhỏ lẻ ở các chợ không dám lấy hàng nhiều: “Mọi hôm đỗ xanh chỉ là 12.000 đồng/kg nhưng mấy hôm nay tăng lên 17.000 đồng/kg, đắt quá. Cải ngọt, cải thảo, bắp cải đều tăng giá, mua cũng khó mà bán cho mọi người cũng khó”.

Cô Nguyễn Hằng (Chùa Hà) sáng nào cũng đi chợ đầu mối Dịch Vọng cho hay: “Giá mấy hôm nay cứ tăng lên đáng kể. Đi ra muộn như mọi khi thì hết cả rồi. Mấy hôm nay rét nhưng vẫn phải ra chợ sớm để mua được rau. Nhà đông con, cháu mà không mua ở chợ đầu mối thì có chết vì tiền rau thôi”.

Việc tăng giá ở các chợ đầu mối khiến giá về các chợ nhỏ lẻ ở Hà Nội giá nhảy lên rất nhiều. Tại các chợ Hôm, chợ Thành Công, chợ Châu Long, chợ Hoàng Mai,...nhiều loại rau cao ngất ngưởng.

Giá đỗ xanh 20.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg; bắp cải 10.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg; khoai tây 16.000 đồng/kg tăng 4.000 đồng/kg; rau mùi 2.000 đồng/mớ; súp lơ 10.000 đồng/chiếc tăng 5.000 đồng; rau muống 8-10.000 đồng/mớ, tăng 4.000 đồng,....

Giá rau tăng chóng mặt khiến những bà nội trợ “bỏng tay” khi mua: “thịt, cá đều tăng vì sắp tết nay rau xanh cũng tăng. Nhà có 5 người nhưng riêng tiền rau một bữa ăn cũng 20.000 đồng là ít. Cả thức ăn nữa một bữa đi veo cả 100.000 đồng”- bác Vinh (Đê La Thành) cho biết.

Nhiều loại thực phẩm “chạy đua” với giá rau

Rau đắt, ít loại và thưa thớt người mua
Rau đắt, ít loại và thưa thớt người mua. Ảnh: Đỗ Hợp

Không chỉ có rau, các loại thịt, cá giá cả cũng tăng theo. Cá chép to 50-60.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg), cá quả 100.000 đồng/kg, cá trắm từ 45.000- 55.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/kg,... Xương sườn thăn 90.000-100.000 đồng/kg, thịt nạc vai lên 80.000 đồng/kg, thịt chân giò 75.000 đồng/kg.

Thịt gà cũng tăng 10.000 đồng/kg khiến giá gà ta lông được bán với giá 90.000 đồng/kg; thịt ngan, vịt đều tăng 10.000 đồng/kg đẩy lên giá 70.000 đồng/kg. Thịt bò cũng tăng từng ngày, thịt bò bắp 140.000 đồng/kg, thịt bò thăn 150.000 đồng/kg,..

Nhiều loại hàng dùng nhiều trong dịp Tết cũng tăng đáng kể. Tại các chợ của Hà Nội, giá một kg gạo nếp là 22.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg; đỗ xanh 52.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg; nấm hương 350-400.000 đồng/kg tăng 50.000 đồng/kg; mộc nhĩ 150.000 đồng/kg tăng 20.000 đồng/kg, măng khô tùy loại từ 150-250.000 đồng/kg,...

Ngoài ra, các mặt hàng dầu ăn, sữa, mì tôm,... đều tăng giá từ 10-20%: “không mua nhanh thì nay mai lại có giá khác ấy mà. Làm gì có chuyện không tăng đâu”- anh Hoài bán ở chợ Hôm cho biết.

Chính việc giá tăng hoàng loạt của nhiều mặt hàng khiến nhiều người dân của Hà Nội lo ngại về một cái Tết đắt đỏ. Thậm chí còn vài tuần nữa mới đến Tết nhưng nhiều bà nội trợ phải nhanh tay tích trữ đồ từ bây giờ nếu không muốn bị “bỏng tay”.

“Đi chợ mà đến đâu cũng được khuyến cáo là giá còn tăng nữa. Thôi đành mỗi hôm ra chợ thì mua thêm một ít đồ cho Tết luôn, vừa tránh giá tăng, vừa không cảm thấy quá xót tiền”- bác Nga (Trấn Vũ- Hà Nội) cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG