Ba nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long là người cùng nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Chiều qua nhà tôi nghe người đi cùng đoàn với cậu L. gọi về báo sao trực thăng bay đã lâu vẫn chưa thấy quay lại. Cả nhà lo lắng, một lát sau thì nhận hung tin….”, anh H. đau xót.

Có mặt tại nhà các nạn nhân vụ rơi trực thăng Bell-505 sáng (nay 6/4), người thân và hàng xóm đã tới kín ngôi nhà nằm trên đường Tôn Đản (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để động viên gia đình.

Ba trong số 4 nạn nhân là người cùng nhà: ông Hồ Tá L. (sinh năm 1964), vợ Nguyễn Thị H. (sinh năm 1963) và em ông L. là bà Hồ Thị O. (sinh năm 1972). Nạn nhân còn lại là người bạn của vợ chồng ông L.

Ba nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long là người cùng nhà ảnh 1

Người thân tới động viên gia đình các nạn nhân vụ rơi trực thăng.

Anh H., cháu của ông L. cho hay, sáng qua (5/4), cả đoàn cậu L. gồm 7 người đi Hải Phòng tham quan. Tới chiều đi dịch vụ trực thăng ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Trong đoàn có đôi vợ chồng có con nhỏ bị ốm nên không lên trực thăng. Cuối chiều, gia đình anh H. nhận được cuộc gọi từ chị H. (người đi cùng đoàn) báo trực thăng bay đã lâu nhưng không thấy về.

“Lúc đó cả nhà tôi hoang mang, nhưng vẫn hy vọng là do trục trặc gì đó thôi. Nào ngờ một lát sau thì nhận hung tin”.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ cho hay địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.

Tại gia đình cậu mình - ông Hồ Tá L., cũng là nạn nhân trong vụ rơi trực thăng Bell-505 sáng nay (6/4), em Ánh thất thần không tin nổi mẹ đã vĩnh viễn ra đi trong chuyến tham quan định mệnh.

Ba nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long là người cùng nhà ảnh 2

Hàng xóm tới động viên em Ánh trước nỗi đau mất mẹ.

Ánh đang học đại học năm nhất tại Đà Nẵng. Tối qua em được người nhà báo tin mẹ và vợ chồng cậu L. gặp nạn. Suốt từ hôm qua đến nay, em cùng người thân xót xa ngóng chờ tin tức. Con trai của cậu L. đã ra Quảng Ninh đợi hoàn tất việc tìm kiếm, đưa nạn nhân về lo hậu sự.

“Sáng nay em thi cuối kỳ, nhưng em đã xin trường hoãn lại. Giờ chỉ mong mẹ về…”, Ánh đau đớn. Người thân và hàng xóm đã tới động viên, an ủi Ánh cũng như người thân các nạn nhân.

Ông Nguyễn Kim Thành, Chủ tịch UBND phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, T Đà Nẵng) cho hay phường đã cử các lực lượng tới sẻ chia, hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ba nạn nhân vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long là người cùng nhà ảnh 3

Lực lượng chức năng và người dân tới chia sẻ, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.


Như Tiền Phong thông tin, chiếc máy bay gặp nạn do Đại tá Chu Quang Minh là phi công lái chính, chở 4 khách du lịch đến từ Đà Nẵng, thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Máy bay cất cánh lúc 16h56, mất liên lạc lúc 17h15 chiều 5/4.

MỚI - NÓNG